Gelato OASIS - 25 Nhật Chiêu
Tính tới giờ thì đây là hàng Gelato ngon nhất Hà Nội mà mình dc ăn. Mình đã từng ăn Gelato ở Ý và Hy Lạp và phải công nhận là hàng này ít vị nhưng cũng ngang ngửa
Kem chocolate ở đây đỉnhh nhé các bạn, ko ngọt ko đắng quá mà rất thơm, có trộn cả vài miếng chocolate đắng ăn giòn giòn vui vui (nhưng lần 2 quay lại thì cốc mình bị cho cả tảng dày cộp, cứng ko cắn nổi) Các vị hoa quả thì ngon thần sầu. Bt mình cực kì ghét kem hoa quả, hay bất cứ vị gì khác ngoài chocolate vì vị nó giả tạo, đầy mùi si-rô hóa học 🙄 Nhưng kem xoài ở đây ko khác gì cắn vào một miếng xoài tươi mát lạnh, vị thơm và ngọt rất THẬT hiccc ko bị khé cổ đâu ạ, lúc nhai còn thấy miếng xoài sựt sựt trong miệng. Cherry cũng vậy, mình bị ám ảnh mấy quả cherry ngâm đỏ chóe trên bánh gatô hồi xưa :)) nhưng ở đây vị cherry ngon ngọt như cherry tươi. Chòi nghĩ lại xúc động quá huhu
Ở đây họ cho thử hết các vị trc khi dùng. Có bánh waffle và đồ uống nhưng mình ko gọi. Không gian decor siêu xinh, có cả bàn trong nhà và ngồi ngoài ban công. Nhân viên rất dễ chịu. Cốc kem còn dc làm lạnh trước để giữ cho kem ko bị nhanh chảy. (+1 điểm tinh tế) (cho người phát hiện ra)
Giá cho 2 ng chỉ 150k 4 scoops. Thực sự quá quá rẻ mạt cho chất lượng 😭😭😭 Mình đến đây 2 lần đã ăn: Chocolate (ngon) Kiwi (ngon nhưng ăn nhiều chua điếng cả ng) Xoài (lại là ngon) Cherry (vẫn ngon). Nói chung thử qua thì vị nào cũng ok =)) Có thể ko hợp vs các bạn hảo ngọt nhưng chắc chắn độ thật và tươi đạt 20/10. Cảm ơn chị gì hôm trc đã review để đứa nghiện gelato như mình ăn thử. Mỗi tội xa. Hôm trc ngại đi, ăn tạm 1 hàng khác của người Ý làm hẳn hoi, mà chocolate chán và toàn dăm đá 🙄 Khen nhiều tnay sợ bị kêu là PR nhưng quán vắng vl nên mình nghĩ phải viết ko nó đóng cửa thì hết chỗ ăn kem 🙃
Địa chỉ: OASIS - 25 Nhật Chiêu
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây