[Góc lộn ruột] Thề là ko bao giờ đặt chân đến Bay Tông Đản lần nào nữa. 12h đến ăn mà

[Góc lộn ruột]
Thề là ko bao giờ đặt chân đến Bay Tông Đản lần nào nữa. 12h đến ăn mà mà góc Hải sản chỉ có mỗi ốc, ngao, với 2 loại nữa họ nhà ngao& bề bề thì bé và óp. Ko có tôm, cua, ghẹ. Hỏi nv khi nào cua với ghẹ có thì trả lời toẹt vào mặt là KHÔNG CÓ chị ạ. Nhà mình đi rất đông mà mn ko có gì ăn ngoài mấy thứ vớ vẩn đó. Hộp sữa chua thì rửa ko sạch và mốc meo. Thực sự hôm qua mình rất bực mình vì đồ ăn ở đây.
Khuyến cáo mn ko nên ăn ở đây vì thực sự ko đáng để đặt chân vào.

[Góc lộn ruột] Thề là ko bao giờ đặt chân đến Bay Tông Đản lần nào nữa. 12h đến ăn mà