[Góc nghi ngờ] bánh rán 242 lạc long quân

Thấy dân tìn xao xuyến vì bánh rán 242 lạc long quân,thôi thì xa cũng phải đến 1 lần cho biết nó ra làm sao Cảm quan đầu tiên bánh mới,nóng trên chảo,người làm người vớt,người cắt,người đợi ship hàng chục đến vài chục cái bánh..ok nghĩ chắc ngon.Mình gọi 2 cái..trông cái bánh xinh đẹp cắt ra đã thấy thèm rồi,đến màn nước sốt...nghĩ chắc cũng ngon thôi vì họ làm 1 kiểu khác hẳn nên rất nhiều người review mà...nói chung về độ trình bày thì cho 9/10 cả về độ thẩm mỹ và vệ sinh an toàn thực phẩm Màn cảm nhận: Ôi mẹ ơi,thề là chưa ăn bánh rán nào chán thế này,mà mình là 1 đứa rất hay lang thang ăn bánh rán mặn,cũng kha kha hàng ngon rồi..vỏ bánh cực nhạt,cái nước sốt lờ lờ,mặn k mặn,ngọt k ngọt,nodi chung khó tả 🤯 nhân thì mẹ ơi,sao lại là thịt nửa luộc nửa rán,chung quy nó được xếp vào hàng thịt gì??? 🙄 vô vị,thậm chí k có mùi thơm từ mộc nhĩ nấm hương 😪 phần đu đủ và cà rốt thì cũng bị kiểu tả phí lù cùng bánh,kiểu ngâm chưa đủ độ ngấm,túm cái váy lại thì ăn 1 lần cho biết còn thề là k ngon,có thể mùa đông đến ăn theo kiểu nóng ấm và cảm nhận k khí xì xụp,hít hà tí không khí mùa đông ,còn cho ăn lần 2 thì thôi ạ,hoặc mua bánh không về tự pha nươc chấm sẽ đỡ chứ chưa chắc ngon vì bánh rất vô vị ạ,chấm 3/10
Ps: nếu ăn bánh rán mặn thì ăn ở vĩnh hồ,hoặc cổng siêu thị fivimart thành công 👌🏻 ( 2 chị em đấy ạ) có hàng cũng đc là bán rán lan mà hình như nghỉ rồi

[Góc nghi ngờ] bánh rán 242 lạc long quân

[Góc nghi ngờ] bánh rán 242 lạc long quân