[GÓC PHẢN ÁNH] POPEYES tại AEON MALL LONG BIÊN

Vâng. Tối hôm qua (08/02/2019) mình có ghé qua POPEYES tại AEON MALL LONG BIÊN Lượng khách khá đông, và mình cũng phải chờ khá lâu để gọi được đồ 👉🏻 Trước khi đến lượt mình, có 1 chú order, có trẻ con nên các em có đòi đùi gà. Bạn nv order giải thích rất nhẹ nhàng là đông khách nên sẽ không chọn đc đúng đùi hay cánh. Chú kia có hỏi hỏi vài câu. Rồi bạn nv khác ( Chính là bạn nv nữ đưa đồ cho mình ) đi ra nói với chú là “ Bên e đang đông, không chọn được đúng đùi hay cánh đâu ạ” Chú kia quay lại nói với mấy bé ăn gì gọi đi không chắc là vào đùi đâu. Bạn nv kia ( Nv đưa đồ cho mình ) “ ANH CÓ GỌI ĐỒ KHÔNG Ạ? KHÔNG THÌ MỜI A SANG QUÁN KHÁC “. Mình đứng sau cx đã thấy khó chịu rồi 😪 Xong đến lượt mình. Mình có gọi 1 combo 92k bao gồm: - 2 miếng gà sốt nước mắm ( Mình đổi sang sốt chanh xả ) - 1 món ăn vừa ( Khoai tây chiên ) - 1 bánh mật ong - 1 đồ uống Trước khi mình gọi, bạn nv order nói còn đủ combo 1 người và k hề nói là cửa hàng đã hết BÁNH MẬT ONG Sau khi thanh toán xong mình đưa hoá đơn và lấy đồ. Một bạn nv nữ của POPEYES đưa đồ cho mình. Vì đưa thiếu đồ nên mình và bạn đó đã có 1 vài câu trò chuyện 👏🏻 Mình: Đồ của em đủ chưa ạ? NV: Đủ rồi ạ Mình: Ơ e tưởng e gọi combo này có cả bánh mật ong nữa ạ? NV: Bên e hết bánh mật ong rồi Mình: Nãy e order k thấy bạn ng order nói gì ạ. Hết thì có được thay bằng cái khác không ạ? NV: Không ạ Mình: Giá cũng vẫn vậy ạ? NV: Vâng. CHỊ CÓ DÙNG KHÔNG, KHÔNG THÌ ĐỂ LẠI ❗️ Bạn nv k hề bảo mình thông cảm cho hay thế nào, mà nói với cái giọng rất là khinh khỉnh 👏🏻. Kiểu “ mày ăn thì ăn không ăn thì trả, tao không bán “ 🙂
 Mình đi ăn, mình mất tiền mà lại chuốc thêm cái bực vào mình! Đồ ăn của POPEYES mình k bàn, nhưng để nv có thái độ như thế với khách hàng thì không được! Đây cũng sẽ là lần cuối mình ghé POPEYES AEON MALL LONG BIÊN ❗️ 👇🏻 Và dưới là đồ mà mình đã gọi tối hôm qua 🙂

[GÓC PHẢN ÁNH] POPEYES tại AEON MALL LONG BIÊN