( Góc phí mồm )Hnay có chị bạn rủ đi ăn món huế do mới đi huế về nhớ nhung. Chs đọc ở

( Góc phí mồm )

Hnay có chị bạn rủ đi ăn món huế do mới đi huế về nhớ nhung. Chs đọc ở cái group nào lại khen quán vỹ dạ ở phan bội châu nên chốt ăn thử

Quán này trong ngõ không gian khá oke, thái độ nhân viên vừa phải nhưng đồ ăn phải nói là chán điên lên

Mình khá dễ ăn uống cơ mà bánh bèo, bánh khoái, bột lọc.. ăn rời rạc vô cùng, nước chấm thì mặn xong đúng kiểu ko vào cái gì, menu cũng ko quá nh món và giá cũng ko phải là rẻ (vào nhà hàng nên chấp nhận- miễn xứng đáng)

Riêng có cái mẹt quấn kia thì ăn tạm được (xin thêm tý đồ quấn mà mãi mới mang ra nhưng thiếu đủ thứ)

À quên nữa, bạn mình gọi trà hoa quả nhưng có con gián con ở trên, tức tốc gọi nvien ra thì nvien mang vào, xong sợ quá bảo quán đổi món khác lại (do cảm thấy hơi hãi nên gọi chai nước suối) sau nv quán tặng luôn 1 chai lavie thay cho lời xin lỗi :))))

Tóm lại với 1 ng vô cùng dễ tính như mình thì mình sẽ ko quay lại đây ăn nữa, và sẽ recommend bạn bè như vậy ko phải bởi con gián mà do đồ ăn dở ~ dở thật sự ấy, đáng lẽ ra sau khi gọi vài món bánh khai vị chúng mình định gọi lẩu hay bún ăn cho no nê nhưng do đồ dở cả phốt con gián nên cả lũ quyết định tính tiền đi ăn chỗ khác.

Một trải nghiệm tối t7 ko mấy vui =)) nên để hỏi xem có ai cũng thấy quán này có vấn để về đầu bếp ko ạ

( Góc phí mồm )Hnay có chị bạn rủ đi ăn món huế do mới đi huế về nhớ nhung. Chs đọc ở

( Góc phí mồm )Hnay có chị bạn rủ đi ăn món huế do mới đi huế về nhớ nhung. Chs đọc ở