[Góc Review Lần Đầu]Em Chia Sẻ Thật Là Em Không Đam Mê Đồ Nhật Lắm, Sushi Hay S

[GÓC REVIEW LẦN ĐẦU]
Em chia sẻ thật là em không đam mê đồ Nhật lắm, sushi hay sashimi khá là thấy bình thường nhưng thấy bạn thân của em ưng ý lắm nên em share cho các tín đồ Nhật khác biết quán này nha.
Địa chỉ: Ganeya Japanese Restaurant - 41 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm
1. Ưu điểm
+ Đồ ăn: Em thấy khá là đa dạng. Cũng giống như các quán Nhật khác có sushi, sashimi, quán này em đọc menu còn có thêm mấy kiểu khác như Agemono, Teppanyaki, salad, lẩu bò Mỹ và Nhật... Còn thấy bạn em bảo có cả setlunch nữa. Tầng 1 thì có quầy bar và bếp lạnh được trực tiếp nhìn đầu bếp chế biến và trang trí các set sashimi và sushi rất bắt mắt. Menu thì vô vàn món nên lần đầu ăn như em chả biết chọn cái gì cả.
+ Giá cả: Riêng về giá thì em thấy không phải rẻ lắm nhưng cũng rất đáng tiền, vì là gọi món mà có phải buffet đâu nên hai đứa tụi em ăn cũng "chậm rãi" lắm =)) Em gọi 1 set sashimi tổng hợp, 1 đĩa cơm cuộn cá hồi qua lửa, 1 đĩa salad cá ngừ đã hết khoảng ~700k ngoài ra còn các món ăn kèm khác em không có chụp lạiii
+ Phục vụ: cái này là ưng bụng nhất này. Đây là quán Nhật đầu tiên em thấy phục vụ hiện đại theo kiểu order qua điện thoại nhân viên chu đáo take care khách hàng cực kì dễ chịu từ các bạn order cho đến quản lí nhà hàng. Đúng là tiền nào phục vụ kiểu đấy =))
2. Nhược điểm
+ Chỗ để xe oto cũng khá xa vì nhà hàng nằm trong phố nên phải đi gửi ngoài ạ. Cũng may là nhà hàng lúc nào cũng có người giúp mang xe đi gửi hộ nên rất là ưng không có vấn đề gì ạ =)))
Nói chung là cả bữa ăn ưng bụng nhất khoản phục vụ xịn xò. Review cho các bác nào thích ăn đồ Nhật mà lúc nào cũng tiền đầy túi nhaaa!!!

[Góc Review Lần Đầu]Em Chia Sẻ Thật Là Em Không Đam Mê Đồ Nhật Lắm, Sushi Hay S

[Góc Review Lần Đầu]Em Chia Sẻ Thật Là Em Không Đam Mê Đồ Nhật Lắm, Sushi Hay S

[Góc Review Lần Đầu]Em Chia Sẻ Thật Là Em Không Đam Mê Đồ Nhật Lắm, Sushi Hay S