[Góc review] Tiệm dimsum Fu Rong Hua - số 9 Đinh Tiên Hoàng.

Tiệm dimsum Fu Rong Hua - số 9 Đinh Tiên Hoàng. Mình chưa ăn dimsum ở nhưncg chỗ khác nhưng phải nói là dimsum ở đây đúng là cực phẩm TT Menu cũng vừa đủ, không ít không nhiều, hầu hết là mấy món quen thuộc như là bánh bao, há cảo, xíu mại, vịt quay, mì các loại. Hình như là tiệm mở từ 10h sáng đến 11h tối.
Vì là đồ Tàu nên nhiều món sẽ hơi có vị khói (vì xào trên lửa to), mình gọi mì vịt quay X.O thì thấy vị mì hơi nhạt. Mình gọi tất cả 8 món, chụp thiếu mất bánh bao xá xíu, highly recommend món bánh bao xá xíu *huhu ngon kinh khủng luôn ấy, nhân mềm, ngọt ngọt và không bị khô, vỏ bánh thì mềm xốp huhu nói chung bánh bao ở đây là cực phẩm luôn kể cả bánh bao kim sa nhe*, chân gà hấp tàu xì, há cảo kim tiền, chả giò tôm gì đó *món này đặc biệt có nước chấm chua ngọt siêu ngon luôn huhu*. Đồ chấm thì chỉ có riêng của vài món, có thể tự pha, mình hay pha 2 giấm : 1 xì dầu rồi thêm 1 chút ớt xào. Nước uống thì nên uống thử trà chanh bá trước với trà chanh sả, nếu ai thích đồ ngọt có thể uống thử trà táo long nhãn *vị na ná chè sen )))* Điểm cộng là không gian rộng nhưng khá ấm cúng, decor đẹp, nhân viên phục vụ nhiệt tình, niềm nở. Về giá cả, mình đi ăn 3 người tổng hết 985k đã bao gồm thuế vat. Giá cũng không quá đắt, mà tiệm lại nằm ở vị trí đẹp nữa, ngồi tầng 2 có thể nhìn ra hồ Gươm. Nếu bác nào muốn thưởng thức thì nên đặt bàn trước và đến đúng giờ đặt dù là cuối hay đầu tuần vì tiệm cũng khá đông, lần trước đi ăn đặt bàn rồi nhưng đến muộn nên cũng suýt nghỉ ăn )))))

[Góc review]  Tiệm dimsum Fu Rong Hua - số 9 Đinh Tiên Hoàng.