[GÓC TẠM ĐƯỢC] + [HỎI HAN]Mình và đứa bạn mình hôm nay lên cơn “vật lòng” nên lên

[GÓC TẠM ĐƯỢC] + [HỎI HAN]

Mình và đứa bạn mình hôm nay lên cơn “vật lòng” nên lên mạng search tìm quán lòng lợn ăn 😁 Vì nhà ở bên khu vực Cầu Giấy nên search đc quán lòng ở 235 Tô Hiệu (Nghĩa Tân), tên gì mình k nhớ vì lúc ấy chỉ thèm lòng lợn thôi :))) k care tiểu tiết. Thôi vào phần chính ha.

👍🏻 Điểm cộng:
- Có chỗ để xe cũng rộng rãi, bạn dắt xe cũng cute
- Quán nhìn rất sạch sẽ, lịch sự. Mình rất thích những quán ăn sạch sẽ.
- Hình như free trà đá hay sao ý, k thấy tính tiền trà đá.
- Cái dạ dày hay cái gì đấy trắng trắng (chỉ biết hốc k biết tên 😂) trần ăn giòn cực luôn, rất là ok.

👎🏻 Điểm chưa được cộng lắm:
- Quán không có nước chấm kiểu đặc trưng, chỉ chấm nước mắm bình thường. Mình từng ăn 1 quán bên Vĩnh Tuy có nước chấm rất đặc biệt, có cả lạc ăn rất ngon (địa chỉ mình k nhớ)
- Không biết mọi người thấy sao nhưng mình thấy đĩa lòng trần kia hơi bé. Đĩa đó cho 2 người là 120k (chị phục vụ bảo đĩa 1 người 60k, 120k bé như kia thì 60k như nào nhỉ). Bọn mình ăn không đã lắm @@ ăn nữa thì tốn kém nên thui.
- Cháo bọn mình gọi 1 cháo không lòng, giá 10k. Cháo vị cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Bạn mình kêu hơi nhạt.
- Menu k kèm giá nên không chụp đc cho các bợn.

Đấy nói chung là như thế. Tổng thiệt hại 130k 2 người, ăn tạm đc chứ chả no lắm.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻Nhân đây bạn nào cho mình xin thêm vài địa chỉ ăn LÒNG LỢN ngon mới huhu mình lúc nào cũng thèm hết ý 😭😭😭 Đa tạ rất nhìu!

#reviewlonglon #teamlonglon :)))))

[GÓC TẠM ĐƯỢC] + [HỎI HAN]Mình và đứa bạn mình hôm nay lên cơn “vật lòng” nên lên

[GÓC TẠM ĐƯỢC] + [HỎI HAN]Mình và đứa bạn mình hôm nay lên cơn “vật lòng” nên lên