(Góc thắc mắc)Lần đầu lên bài, có gì không đúng mọi người bỏ qua cho em nhé ——Chả là

(Góc thắc mắc) Lần đầu lên bài, có gì không đúng mọi người bỏ qua cho em nhé 😊 —— Chả là tuần trước em và ny có đi ăn Pizza 4Ps. Nói về Pizza 4Ps thì quá nổi rồi nên không cần review nhiều, em và ny cũng đóng họ nhiều đến mức ăn hết cả menu của ngta mất rồi. Nhà hàng không ồn ào, khá sang trọng và nhân viên ngoan, lịch sự, nhiệt tình. Em có gọi 2 soup nghêu, 1 pizza half-half (3 cheese và tandoori), 1 khoai tây nghiền, 1 lasagna. Về Soup nghêu và khoai tây nghiền, ngậy thơm và dễ ăn, đặc biệt là soup nghêu, must try luôn ạ. Pizza đế vừa phải, Pizza cheese có mật ong ngon ăn cuốn dã man. Còn Tandoori thì có vẻ hơi mặn (k biết có phải trước đó do em ăn mỳ bị mặn không??) Cái em thắc mắc là món mỳ Lasagna. Mỳ làm chín mềm bên trong, lớp bên ngoài giòn giòn, ngậy của cheese nhưng mà em thấy tổng thể vừa mặn vừa bị chua (không phải chua do hỏng mà là vị cà chua và sốt bị chua quá). Thành ra sau khi ăn mỳ, ăn đến pizza cũng bị mặn theo (chính là tandoori ở trên đó ạ). Em có phản hồi với nhân viên là mỳ mặn thì bạn ý bảo đó là vị sẵn của mỳ. Nhưng em thấy hơi không thuyết phục vì ăn ở nhà hàng khác em không thấy bị như thế 😢 Không biết có ai đã ăn Mỳ Lasagna ở đây bị chua với mặn như em chưa ạ. Nếu mà để chọn quay lại hay không thì em vẫn sẽ đóng họ cho 4Ps nhưng sẽ không gọi Lasagna nữa. Dưới đây là ảnh Pizza vs Mỳ em gọi (mỳ là bạn nv đã cắt sẵn rồi). Còn Soup vs Khoai nghiền thì ăn nhanh quá không kịp chụp 😅

(Góc thắc mắc)Lần đầu lên bài, có gì không đúng mọi người bỏ qua cho em nhé ——Chả là

(Góc thắc mắc)Lần đầu lên bài, có gì không đúng mọi người bỏ qua cho em nhé ——Chả là