[GÓC THẮC MẮC VÀ KHÔNG TIN NỔI]Vào một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay mà tâm

[GÓC THẮC MẮC VÀ KHÔNG TIN NỔI]
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay mà tâm trạng của mình lại rớt xuống vì cách xử lý siêu khó hiểu của nhân viên quán xôi Hiệp Hòa (415 đê la thành) 🙂🙂🙂
Sáng nay em có mang một tâm hồn siêu đẹp đi mua đồ ăn cho cả đám em nheo nhóc ở nhà(3 bánh mì & 2 xôi). Sau khi mang về mở ra thì thấy ruốc xanh xanh như hình, mấy chị em quyết định đi ra hỏi chủ quán xem nó bị sao và đây là đỉnh điểm của cơn giận và siêu khó hiểu luôn 🙂🙂🙂
- Em: cô ơi, cô xem cho cháu đây là bị sao ạ?
- Chủ quán bỏ luôn vào miệng ăn và nói: ruốc này là bị phai màu từ xương ra nên nó mới vậy, ruốc sấy làm sao mốc được, cô ăn được đây này 🙂
Sau đó em có yêu cầu đổi hộp khác thì thái độ cô chủ quán và nhân viên lạnh tanh ngay lập tức 🙂🙂🙂
- Chủ quán(bảo nhân viên): làm hộp khác
- Em: chị bỏ giúp em ruốc của cả cái hộp xôi trứng ra với ạ
CHỊ ấy cầm cái hộp với sắc mặt khó chịu và bốc cái ruốc ném toẹt một phát vào cái chỗ hành khô bên cạnh 🙂🙂🙂
Và đây là đoạn hội thoại của CHỊ nhân viên(NV) với em
- NV: lấy hộp khác à
- Vâng ạ
- NV: ăn hành không
- Em: dạ không (chị nghĩ em dám ư 🙂🙂🙂)
Trước đó lúc mua bánh mì CHỊ ấy đã kiểu thái độ rồi nhưng vì đang đẹp trời nên em không để bụng vậy mà 🙂🙂🙂
Chủ quán lúc ấy còn bảo thông cảm nó vừa ngủ dậy hơi ngáo ( lúc em mua là 10h40 ).
Sau lần này thì không dám quay lại luôn, đi mua hàng mà như đi xin vậy 🙂🙂🙂
Các bác hay làm ruốc, nữ công gia chánh cho em hỏi làm ruốc cho xương làm gì ạ??? Và xương sấy lên thì phai màu xanh như kia ạ???
#xoihiephoa
#415delathanh
#ruocmoc

[GÓC THẮC MẮC VÀ KHÔNG TIN NỔI]Vào một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay mà tâm

[GÓC THẮC MẮC VÀ KHÔNG TIN NỔI]Vào một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay mà tâm