[GÓC THÁNG CÔ HỒN] Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải

[GÓC THÁNG CÔ HỒN] 👻👻

Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải phòng cơ ko ăn ốc vỉa hè đâu. 3 chị em hí hửng sau giờ làm xuống quán ốc cách công ty có mấy bước chân, nghĩ bụng quán trông cũng sạch sẽ, đèn biển hoành tráng chắc sẽ ngon lắm. Mạnh dạn order 1 đĩa ốc mỡ hấp sả, 1 đĩa hàu nướng mỡ hành, 1 đĩa nem chua rán, 1 đĩa mực trứng hấp, 1 đĩa dưa chuột, 1 bát cháo ngao, 1 cốc trà đá và 2 chai bia 🍻🍻
Order khoảng 1 lúc thì đĩa ốc mỡ đầu tiên đã xuất hiện, xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của 3 chị em, wtf nó bé vchg ý 😭😭 không những bé lại còn dai, may nước chấm tạm đc nên cố ăn. Gần kết thúc đĩa ốc thì mang đĩa hàu nướng mỡ hành lên, hàu cảm giác chưa chín, vỏ nóng mà bên trọng nguội ngắt, có mùi bơ, cảm thấy lạc vị, lại còn ko rắc lạc lên nữa. Tiếp theo đến nem chua rán, bên ngoài nóng mà bên trong nguội, còn bị bở bở, nhưng thôi khá khẩm nhất trong những món đc thẩm tại đây. Tiếp theo đến đĩa mực, ôi cha mẹ ơi “TƯƠI” đến mức mỗi người chỉ dám ăn 1 miếng rồi bỏ, vừa ươn vừa bở lại còn có mùi thum thủm nữa. Mực đc cắt ra làm mấy thì chả biết, nhưng đc 4c râu mực, kb có phải 4 con ko hay 1 số con có mình mà râu đang ở phương xa khác. Ngồi chờ lâu thật lâu mới thấy bóng dáng bát nước, à nhầm bát cháo ngao lõng bõng xuất đầu lộ diện. Đc đĩa dưa chuột thì 1 quả héo, 1 quả thì nhăng nhẳng đắng
Phục vụ thì chậm, ăn xong đĩa ốc với đĩa hàu r mới mang đc cốc trà đá vz chai bia lên.

Đến lúc tính tiền phản ánh với chủ quán: “mực ươn quá anh ạ” và ko quên rút trong ví ra tờ 5 loét để trả. Anh đáp bằng ánh mắt đầy cảm thông với cái gật đầu lia lịa: “thế à” và quay đi mồm bảo: “trả lại trăm rưởi” 🤣🤣

P/s: mình ăn ở cs 59 Nguyễn Phong Sắc, bạn nào ăn ở đây rồi cho mình xin ít bình luận xem mình nói có đúng ko ạ. Ảnh có kèm theo cả menu cho bạn nào muốn thử cảm giác mạnh 👻👻

[GÓC THÁNG CÔ HỒN] Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải

[GÓC THÁNG CÔ HỒN] Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải

[GÓC THÁNG CÔ HỒN] Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải

[GÓC THÁNG CÔ HỒN] Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải

[GÓC THÁNG CÔ HỒN] Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải

[GÓC THÁNG CÔ HỒN] Cuối giờ làm bà chị ngồi bên cạnh rủ đi ăn ốc, mà đòi ăn ốc hải