GÓC THẤT VỌNG Quá thất vọng cho 1 quán cafe view đẹp. Chiều qua m đến quán cafe

| GÓC THẤT VỌNG |
Quá thất vọng cho 1 quán cafe view đẹp. Chiều qua m đến quán cafe ở CARAT - 39 Lý Thường Kiệt (cạnh hàng bánh ngọt Madame Hương). Mình dừng xe hỏi chỗ đỗ, nhân viên chỉ sang đường, đỗ cạnh cổng trường Trưng Vương, gần ngã tư Hàng Bài. Mình thấy ko ổn nên hỏi lại "đỗ đó có biển cấm có sao ko?". Nhân viên quán khẳng định "chị cứ đỗ đi, khách nhà em toàn đỗ đấy". Thế là mình đỗ xe, vào quán vừa kịp gọi cốc cafe, quay ra đã thấy 3 CSGT quây quanh xe mình, chụp ảnh, lập biên bản. Mình quay vào hỏi quán xem thế nào thì chủ quán, nhân viên hết thảy im lặng, quay lưng bỏ mặc mình giải quyết.
Ừ mình đỗ xe sai mình chịu phạt nhưng quả thực quán làm thế thì quá vô trách nhiệm với khách hàng. Thà bảo quán ko có chỗ đỗ xe, đằng này lừa khách !
Đấy, mình kể để mọi người cẩn thận, đừng ai dại như mình mà bị lừa, khổ thân !

 GÓC THẤT VỌNG   Quá thất vọng cho 1 quán cafe view đẹp. Chiều qua m đến quán cafe

 GÓC THẤT VỌNG   Quá thất vọng cho 1 quán cafe view đẹp. Chiều qua m đến quán cafe

 GÓC THẤT VỌNG   Quá thất vọng cho 1 quán cafe view đẹp. Chiều qua m đến quán cafe