Sứ Buffet - Kinh nghiệm tồi tệ

[Góc tồi tệ] - Trải nghiệm kinh hoàng tại Sứ Buffet - 63 Nguyễn Du, HN.

Nhà mình có 4 người, 1 hôm đẹp trời quyết định cắn răng cắn lưỡi đặt bàn tại Sứ Buffet.

Vừa đến nơi đã thấy ồn khủng khiếp, ko hiểu có chuyện gì. Lên đến tầng 2 hoá ra nguyên 1 công ty mấy chục nam thanh nữ tú mang loa đài máy chiếu vào gào rú, nhảy múa và hét.

Nhìn qua quầy đồ ăn thì thôi rồi, những món ngon cực ít, hỏi nhân viên sau quầy thì nhận dc câu trả lời “Hết đồ rồi”.

Mình xuống lễ tân yêu cầu gặp quản lý, sau 1 hồi gọi điện alo các kiểu thì câu trả lời là “quản lý có việc ra ngoài rồi, về việc ồn ào thì anh thông cảm”

???

Mình định lên bảo vợ huỷ bàn và đi chỗ khác nhưng vợ lỡ mang đồ ăn ra rồi.

Thế là 4 người ngồi ăn trong tra tấn, đồ ăn thì lèo tèo, không gian thì ngột ngạt ầm ĩ, mọi người cứ xem video sẽ biết.

428k cho 1 suất buffet có thể nói là tồi tệ nhất đời mình gặp phải.

Tuyệt vời hơn nữa là fan page của Sứ Buffet ko có phần review, mình comment vào bài viết phản ánh thì xoá comment, bây giờ còn chặn luôn nick mình nữa. Ko thể kinh tởm hơn.

Sứ Buffet - Kinh nghiệm tồi tệ

Sứ Buffet - Kinh nghiệm tồi tệ