Review quán ăn ngon ngõ 84 Chùa Láng

[Góc trong cái rủi lại có cái nhắm]

Hôm bữa thấy có bạn review cơm gà quá Bếp của mẹ 2/84 chùa láng thì tối nay mình có cùng bạn gái đi check in nhưng đến nơi thì quán đông do tối chủ nhật nên k có chỗ ngồi. Đang định về nhà nấu cơm cho kín đáo 2 đứa :)) nhưng nhìn sang quán ngay bên cạnh thấy có lò nướng sườn cool ngầu nên đổi ý vào quán bên cạnh.
Thực đơn quán cũng cơm phở thôi nhưng ngon dã man. Mình đi 2 ng gọi 1 tô phở bắp nạm, 1 cơm gà sốt, 1 đĩa sườn nướng ngũ vị thêm hết tổng cộng 90k miễn phí vối đá. Phở thịt mềm, nước phở ngọt thanh, cực nhiều hành, khoản này em thích, chấm điểm 9/10.
Cơm rang vừa, có đủ mềm đủ giòn hơi ít hành khô chấm điểm 9/10. Đùi gà to bự thịt chắc, không bị bở, da giòn, nước sốt đầy đặn, chua cay mặn ngọt nêm nếm rất vừa chấm điểm 10/10. Sườn nướng mềm, thịt sườn thơm không cháy không khô, hơi thiếu gia vị, chư có mùi ngũ vị như quảng cáo, chấm điểm 7/10.

Mấy anh bán hàng rất nhiệt tình, phục vụ nhanh, món nào cũng nóng hổi, vui tính và quan trọng hơn là có văn hoá cảm ơn. Mỗi tội quán cũng hơi nhỏ, 20-25 ng là chật, view k đẹp lắm.
Địa chỉ ki ốt 3 ngõ 84 Chùa Láng đối diện là ch đồ lưu niệm đồ tốt, bên cạnh là quán Bếp của mẹ, vướng cây to nên khá khuất, nhưng định mệnh cho ta cái ăn ngon nên vẫn mò đến được.
Ad duyệt bài mình nhé, lần đầu review nhiều thiếu sót mong mn bỏ qua cho con chiên đồ ăn này :))))

Review quán ăn ngon ngõ 84 Chùa Láng

Review quán ăn ngon ngõ 84 Chùa Láng