[GÓC TUYỆT VỌNG]Thấy mn đi Đà Nẵng Hội An về hay thèm Mỳ Quảng, nhưng mình chỉ vật

[GÓC TUYỆT VỌNG]
Thấy mn đi Đà Nẵng Hội An về hay thèm Mỳ Quảng, nhưng mình chỉ vật duy nhất bộ đôi này, Bánh đập + Hến xào :)

Mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thích ngao cua ốc hến, mùi chúng nó cứ tanh tanh, vị cũng không ngon gì hết á. Nhưng hến xào này thì khác :) Ăn thì nó hến, thế mà lại kiểu thịt. Thơm thơm bùi bùi ngọt ngon cực mà vị tanh biến đâu biến cái kiểu gì biến hết luôn???? Kết hợp với lạc rang rau răm hành tây hay kết hợp với lạc rang hành lá kiểu gì kiểu nào cũng ngon không phải bàn.

Ngon phết rồi đấy, nhưng mà chưa đủ. Con gà cục tác lá chanh, hến xào thì phải ăn cùng bánh đa. Dĩa hến mang ra nóng hôi hổi, ăn với bánh đa vừng hay bánh đập mỏng tang giòn rụm, bên trong kẹp thêm lớp bánh tráng mềm mềm (hay bánh ướt gì đó mình không rõ lắm????), rưới thêm tí xíu mắm nêm pha loãng, loáng thoáng mà quét sạch đôi suất chứ chả đùa. Mình không hiểu kiểu gì nó ngon thế, nhưng mà nghĩ đến thôi mà đã thấy vật vã lắm rồi ạ =(((((

Mà đắt gì dĩa hến cái bánh đa? Bán cho dân bản địa thì 15 20k một dĩa, bán cho khách du lịch như mình thì 30 35k. Quá hợp lý cho một buổi chiều nhẹ bụng.

Haiz, mình dông dài vậy nhưng cuối cùng chỉ để hỏi các bạn có biết chỗ nào ở Hà Nội bán cặp đôi này không? Chứ mình nhớ thương lắm rồi ạ :(

Cre: Ảnh mạng thôi ạ vì choén xong hết rồi mới nhớ ra chưa chụp ảnh :)

P/s: Mình ăn Hến xúc bánh đa ở Mỳ Quảng bà Mua Đà Nẵng, Bánh đập hến xào ở Quán có ngay Hội An nhá nhá nhá 🤣🤣🤣

[GÓC TUYỆT VỌNG]Thấy mn đi Đà Nẵng Hội An về hay thèm Mỳ Quảng, nhưng mình chỉ vật