1000 Lá Thư Tay Của Anh Và Em
**1000 LÁ THƯ TAY CỦA ANH VÀ EM**
Phong thương mến,
Đã lâu lắm lắm lắm rồi em mới lại viết thư cho anh nhỉ, hình như là bức đầu tiên kể từ khi mình cưới nhau.
Hồi xưa khi đang hẹn hò, em bảo mình phải duy trì thói quen viết thư cho nhau kể cả khi đã cưới nha, viết xong rồi giấu thật kỹ trong nhà, đến lúc vô tình kiếm ra đọc được mới bất ngờ. Vậy mà lâu rồi mình không viết cho nhau nữa nhỉ.
Mình học chung một trường đại học và có chung 1 người bạn thân nhưng mãi mấy năm sau mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Tin nhắn đầu tiên trên facebook là bắt đầu cho chuỗi nói chuyện dài đằng đẵng đến 2 3h khuya những ngày sau đó. Ai cũng nghĩ mình học chung trường nên quen nhau, thật ra mình quen nhau qua mạng xã hội nhỉ; nhắn tin từ facebook qua zalo rồi bây giờ là instagram, telegram (mặc dù ngồi ngay bên cạnh nhưng vẫn thường nhắn vì rảnh vậy đó haha). Nếu chỉ tiếp xúc ngoài đời, em nghĩ mình chẳng quen nhau đâu, bởi tính cách em kỳ cục, ít thể hiện cảm xúc và cũng kiệm lời với người khác.
> **"Ngôn ngữ là cội nguồn của ngộ nhận"**, nhưng cũng là thứ gắn kết hai con người nhìn chẳng có chút liên quan nào.
Em nhớ hồi đó anh ở ký túc xá, cách nhà trọ em gần chục cây nhưng ngày nào cũng đi đi về về mấy lượt để gặp nhau. Rồi Phong bắt đầu đi làm, kiếm chỗ ở mới gần nhau hơn. Rồi đến em đi làm, mình chuyển qua ở chung nhà (nhưng khác tầng haha). Rồi cùng nhau về quê em lập nghiệp, làm một công việc mới khác hẳn chuyên môn của cả hai.
Bạn bè em khi nghe tin toàn bảo em "ghê" nhỉ, dụ được trai bỏ Sài Gòn lên buôn (Đăk Lăk). Anh thì bảo em bỏ bùa: "Gái miền núi khoái xài bùa lắm" 🙄. Cho đến giờ mình vẫn hay cãi nhau xem ai tán ai trước (không phải em nhé).
Nay trên Yêu Bếp có chiến dịch mùa hè "Gửi tim thương mến" gắn kết gia đình, em nghĩ thật là hợp với những người thích viết thư cho nhau như mình nhỉ. Vậy là bao nhiêu thư từ ngày ấy lục lại và đọc lại, em vẫn nghĩ chắc chắn là anh tán em trước rồi. Không tin thì xem lại nha, em có ghi lại chú thích trước từng hình đó!
P/s: À, em xạo đó, không được 1000 bức đâu haha, bao nhiêu thì em không đếm.
---
#Hạnhphúclà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây