#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA** Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến

**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**

Gửi chồng, người bạn thời thanh xuân của em!

Trước khi yêu nhau thì cả hai chúng mình đều khỏe mạnh bình thường. Nhưng từ khi yêu vào, bỗng nhiên bệnh tật từ đâu cứ đổ ập xuống đầu. Mặc dù về mặt tâm linh thầy nào cũng nói tụi mình hợp tuổi nhau, về mặt linh tinh cũng hợp nhau nốt, thế mà cuộc sống nghiệt ngã làm sao. Giờ sau rất nhiều tranh đấu nội tâm, dù khó khăn, vợ quyết định liệt kê ra để chúng mình cùng nhau chạy chữa, và cũng để mọi người góp ý cho tụi mình cách chữa bệnh, biết đâu ai đó cũng bị như vậy thì sao?

- Đầu tiên là căn bệnh ĐAU MỎI VAI GÁY.

Nhưng nó không phải đau mỏi vai gáy bình thường. Từ khi yêu nhau khoảng 10 năm về trước thì chồng đã bắt đầu than thở đau mỏi vai gáy rồi, càng ngày càng nặng, chồng bảo do bị cái gì đè đầu cưỡi cổ nhiều quá (?) Gần đây bệnh trở nghiêm trọng, số lần tăng, cứ mỗi lần vợ rủ đi mua sắm chồng lại bảo đau vai gáy, và dẫn đến đau đầu luôn, chỉ có nằm thẳng cẳng ở nhà mới khỏi. Căn bệnh này đang ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống gia đình mình đấy chồng ạ. Vợ mong chồng sớm chữa khỏi, trước Black Friday năm nay là tốt nhất.

(Tiện đây, xin mọi người kinh nghiệm chữa đau mỏi vai gáy ạ, chữa thật sự. Mình xin cảm ơn.)

- Thực ra em cũng có bệnh. Bao lâu nay em đã cố tránh nói về căn bệnh này, nhưng giờ em không thể giấu anh được nữa. Từ khi chơi thân với anh 14 năm trước, em đã bắt đầu bị, đến nay triệu chứng nghiêm trọng lắm rồi và có lẽ sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi được nữa.

Đó là bệnh LƯỜI.

Ví dụ, trước đây thì em lái xe lang thang khắp nơi như chó chạy ngoài đồng. Nhưng từ khi yêu anh, chẳng hiểu sao em không còn muốn lái xe nữa. Anh có nhớ lần em ngồi sau xe ôm chặt anh, cười tít mắt bảo : “ Eoo ôi đồ đi đâu cũng phải mang theo cái ba lô mới chịu “ , thì chồng bảo : “Còn hơn cái đồ ba lô!”. Thế mà anh cũng đeo ba lô được 13 năm rồi đấy. Cố lên nhé!

Hoặc như hôm trước, đầu tiên chồng chỉ bảo vợ là lên đọc chap mới One-Punch man đi, nhưng số phận trớ trêu run rủi vợ sau khi đọc xong chap mới lại thấy một bộ phim yêu hận tình thù, tính vợ thì không thích làm cái gì dở dang, nên đành nằm cả buổi để xem cho xong cái phim mới đấy. Thế mà chồng chẳng can ngăn vợ chút nào, còn vừa cầm cây lau nhà vừa quát “Nằm gọn sang bên kia!”. Rồi lúc sau khi chồng vừa đi rửa xe, thay dầu xe cho vợ về nhìn thấy vợ vẫn nằm ườn ra thì chỉ trợn mắt bảo “Vẫn chưa xong?!”. Nhiều lúc vợ cũng mặc cảm lắm í, nhưng thực sự, cơ địa em không hợp làm việc đâu, nhất là vào cuối tuần.

- Thôi đừng xoáy sâu vào căn bệnh của vợ nữa, bỏ qua bỏ qua, giờ đến cái bệnh mới thực sự ảnh hưởng kinh khủng đến cuộc sống tụi mình nè.

Bệnh DỞ HƠI.

Bệnh này thì cả 2 đứa mình cùng bị, không hiểu đứa nào lây cho đứa nào. Khởi phát từ hồi còn là hai bạn sinh viên ngây thơ trong sáng dưới mái trường mến yêu. Triệu chứng của nó muôn hình vạn trạng. Hai đứa rủ nhau nhuộm tóc, làm xoăn, xỏ khuyên nọ kia, mặc áo đầu lâu, quần hộp, đôi khi là “cái chăn hoa”, ngoại hình theo kiểu “Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta”.

Đến lúc chụp ảnh cưới, thay vì chụp bình thường thì lại phải chụp ảnh Bay cơ. Khi đi chụp ảnh thì trai tráng, khi về bủng beo, đau lưng đau chân sái tay các kiểu. Để giờ mỗi lần xem lại ảnh hậu trường cười muốn tiêu chảy luôn.

Đến khi đi tuần trăng mật, thay vì đến một vùng biển vắng sống những ngày đầy nắng, thì bọn mình lại dùng số tiền ít ỏi mua một chiếc xe minsk và đi lang thang Tây Bắc, tận hưởng những giấc ngủ trưa, những bữa ăn ngẫu hứng bên đèo, lặng ngắm hoàng hôn trên biển mây, hay tận hưởng những trận đi lạc giữa đêm đen kịt như tiền đồ chị Dậu, sợ té đái.

Rồi lúc mới cưới, cả nhà cả cửa chỉ còn 3 triệu, 2 đứa mình cầm hết đi mua một chiếc tv 29 inch về, bê cái sofa ngồi dí sát vào tivi, xem phim ăn bắp rang bơ rồi tấm tắc khen : “xịn hơn ở rạp!”

Hay như sáng hôm trước, khi ông mặt trời còn đang ngủ trương cả thây lên, mà chồng đã thì thầm vào tai vợ “ Vợ ơi dậy, dậy, dậy đi!”. Để làm gì ạ? Để đi moto ra biển, rồi chạy bộ, ngắm mặt trời mọc chứ còn làm gì nữa! À thế à... Ai cứu tôi vớiiii !!!

Cuộc đời mỗi đứa mình vốn là hàng tá những sở thích tréo ngoe, mà khi 2 đứa dở song kiếm hợp bích với nhau thì sự tréo ngoe lại càng ráo riết hung tợn hơn. Nghiêm trọng, nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng!

Ôiiii, còn bao nhiêu là căn bệnh nữa nhưng nhiều chữ quá rồi. Thôi thì cứ chữa mấy cái này đã rồi tính tiếp, chồng nhỉ. Vợ không biết tình yêu được định nghĩa như thế nào, nhưng,

* Có anh là điều kỳ diệu của cuộc đời của em.*

#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

P/S: Hôm nay mình đã khiêm tốn thật thà dũng cảm dốc hết bí mật của gia đình mình ra rồi, nên cùng tâm sự với nhau chút nhé: Mình hỏi thật, Nhà mọi người có bị mấy bệnh giống nhà mình không, hay còn bị bệnh nào quái ác hơn ạ?

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn

#GửiTimThươngMến**CĂN BỆNH LẠ KHÔNG ĐƯỢC Y HỌC ĐỊNH NGHĨA**   Gửi chồng, người bạn