#Gửitimthươngmến" Nếu Ông Trời Đã Định Sẵn Con Là Một Chiến Binh Thì Mẹ S

  • 322 Views
  • 0 Comments
  • 06 January, 2022
#GửiTimthươngmến

" NẾU ÔNG TRỜI ĐÃ ĐỊNH SẴN CON LÀ MỘT CHIẾN BINH THÌ MẸ SẼ LÀ ĐỒNG ĐỘI VÀ HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC NHẤT CỦA CON"

Gửi Ong - Chiến binh mạnh mẽ nhất của mẹ ❤️

(Xin phép Én, hôm nay mẹ con chúng mình cùng tâm sự về chị Ong nha con)

Vậy là cũng gần được 4 năm kể từ ngày mẹ con mình gặp mặt nhau rồi con gái nhỉ

Gần được 4 năm và gần 3 năm mẹ con mình làm bạn với bệnh viện

Gần được 4 năm với 4 lần con tươi cười bước vào phòng mổ, với gần 2.5 năm con phải chạy thận nhân tạo, cuộc sống của con chỉ xoay quanh việc thay băng, tiêm, chạy dịch, vô dịch, ra dịch cả ngày lẫn đêm, quanh năm suốt tháng. Là những lần con khóc vật vã để đòi mẹ đưa con đi học cùng em Én rồi sau đó con chấp nhận việc con không đi học được bằng việc nói với mẹ "Ong không được đi học mô" ...

Gần được 4 năm là gần 3 năm mẹ sống trong sự lo sợ mỗi ngày, sợ ngày mai không còn con bên cạnh nữa, là những đêm mẹ ôm con khóc nức nở vì bất lực, mẹ chỉ ước mẹ có thể chịu đựng thay con...

Gần được 4 năm với vô số lần Bác sĩ gọi riêng mẹ ra để bảo mẹ xác định tinh thần vì "Tiên lượng xấu lắm", là khi mẹ hỏi bác sĩ dừ mẹ cho con thận thì có được không? Và nhận được câu trả lời là " Con còn nhỏ quá chưa làm được gì cả, con đường con dài lắm, chưa nói trước được điều chi cả, nhiều nơi nhỏ như thế này họ cho về chứ không cho chạy như thế này đâu mẹ, mẹ cứ xác định tinh thần đi". Mẹ ghét cái câu "Mẹ xác định tinh thần đi" ghê gớm...

Gần được 4 năm với vô số lần mẹ tự hỏi " Không biết mình cố gắng níu kéo, cố gắng duy trì cho con như thế này có đúng hay không" khi chứng kiến những lần con quá mệt mỏi, đau đớn, giá như mẹ có thể chịu thay con.......

Gần 4 năm với vô số mũi tiêm, vô số lần lấy máu, vô số thuốc vô người con, đến nỗi có lần vì phải lấy máu nhiều lần trong ngày quá, con lại khó lấy máu quá, ai cũng xót, 2 cô điều dưỡng bước vào nói với mẹ: "Bây giờ tùy mẹ, mẹ đồng ý lấy máu cho con thì cô lấy, còn mẹ không đồng ý thì thôi cô không lấy" nhưng mẹ mà không đồng ý thì lại không thể nắm được tình hình của con, mẹ đành cả khóc cả ôm con cho 2 cô lấy máu...

Gần 4 năm nhưng con đã phải tập đi tận mấy lần, vì mỗi lần yếu quá lại phải tập đi lại, chỉ mới cách đây 4-5 tuần con yếu quá đứng cũng không vững và mẹ đã bật khóc khi con chập chững bước đi lại được vài bước
Gần 4 tuổi con đã gần nhớ hết những thuốc gì con cần uống trong ngày, hôm nào mẹ mà chưa kịp cho con uống là con sẽ nhắc mẹ...

Mẹ vẫn nhớ như in ngày ấy - 21/08/2018 - sau sinh nhật 1 tuổi của 2 chị em con đúng 19 ngày - ngày đánh dấu chuỗi ngày làm bạn với bệnh viên của mẹ con mình

Chưa bao giờ mẹ ước con mình được như "Con nhà người ta" cho đến khi con bị bệnh:
- Con nhà người ta được khoẻ mạnh để lớn lên còn Ong của mẹ thì....
- Con nhà người ta bị Hội chứng thận hư có khi cả chục năm cũng chưa kháng thuốc, còn về âm tính còn Ong của mẹ kháng thuốc ngay từ đầu, đi một vòng cho biết thuốc rồi suy thận luôn sau chỉ 7 tháng....
- Con nhà người ta suy thận còn suy độ 1 từ từ độ 2,3,4,5 còn Ong của mẹ suy thận là suy ngay độ 5
- Con nhà người ta chạy thận nhân tạo bằng phương pháp lọc màng bụng có khi cả 5-6 năm không chi, Ong của mẹ mới 2.5 năm nay đã phải vô phòng mổ 4 lần, giờ đã bị sang tim

Nhưng cho dù có chuyện chi xảy ra thì Ong của mẹ vẫn thật sự rất ngoan, hiểu chuyện và dũng cảm....

Nhớ lần đầu tiên vào phòng mổ lúc đó con mới được 19 tháng tuổi, bác sĩ chỉ định mổ sau khi con bị Nhiễm trùng máu và sau khi điều trị Hội chứng thận hư 7 tháng kháng thuốc đã thành Suy thận Giai đoạn cuối bắt buộc phải chạy thận nhân tạo bằng phương pháp lọc màng bụng - phương pháp duy nhất để duy trì sự sống cho con, sau khi mổ về dù đau, dù mệt như thế nào thì con cũng không hề khóc dù chỉ một tiếng, cả khoa thương con, từ bệnh nhân cho đến bác sĩ, điều dưỡng vì con quá ngoan, con ngoan đến đau lòng, mẹ thì chỉ mong con mệt, con đau con khóc tí cũng được nhưng không, con mệt con nằm yên, con đau con chỉ băng, sau này những lần mổ sau con nói được rồi thì con đòi mẹ thay băng chứ con cũng không hề khóc.

Bốn lần vào phòng mổ lần nào con cũng rất vui vẻ dù phải nhịn ăn, đói lắm. Nhớ cũng lần đầu, llịch mổ của con là buổi sáng nên con ăn từ tối hôm trước xong nhịn đến khi mổ xong, nhưng vì phòng mổ có mấy ca mổ cấp cứu nên cuối cùng đến 20h con mới được mổ, vậy là con phải nhịn nguyên ngày hôm đó, con đói đến lả người, bác sĩ phải chuyền dịch và nhấp đôi tí nước đường chứ nhất quyết không được ăn, mỗi lần con đòi ăn, đòi bú tí mẹ giải thích cho con xong con lại ngoan ngoãn chơi tiếp chứ không hề mè nheo, khóc lóc chi cả....
Còn lần mổ thứ 3 thì là trước sinh nhật lần thứ 3 của 2 chị em con đúng 1 ngày, bố đưa em Én từ Vinh ra Hà Nội để tổ chức sinh nhật cho con trước khi con mổ. Và cũng chính hôm đó mẹ mới cảm nhận được con cũng sợ bệnh viện đến thế, sau khi trốn ra khỏi viện một hồi để tổ chức sinh nhật cho 2 chị em quay về viện thì con khóc, con khóc lóc vật vã đòi về với bà, với bố, với Én, chưa bao giờ con khóc nhiều như vậy, con khóc nức nở đến nửa đêm mệt quá mới ngủ. Ừ, không sợ sao được, đến mẹ cũng sợ kia mà, con gái nhỉ!

Con can đảm lắm, mỗi lần lấy máu xong dù vẫn đang khóc nhưng nghe mẹ "cảm ơn bác" là con cũng quay lại nức nở " cảm ơn bác" dù có ngày con phải lấy máu 3-4 lần, mỗi lần 3-4 ống.....

Con là một cô bé rất tình cảm, con ôm mẹ, nói yêu mẹ mỗi ngày

2.5 năm nay, cứ 2 ngày con phải tiêm một mũi tạo máu, mũi tiêm này nghe các anh chị bảo rất đau, nhưng mỗi khi tiêm xong con vẫn không quên cảm ơn. Con đi viện nhiều đến nỗi mẹ con mình quen hết các bác, các cô trong khoa. Con thích đọc sách, con thích nghe nhạc và hát, con thích em Én đi học về và bày con múa, con thích cuối mỗi buổi chiều được mẹ tháo dịch ra một lúc và đi đón em Én để được chơi một tí. Ở viện các cô điều dưỡng còn hay đùa: "Linh Chi mà về là khoa buồn lắm" vì mẹ con mình hát, đọc sách, chơi cả ngày con gái nhỉ! Ai cũng bảo, "Sao mẹ con nhà này đi viện suốt mà vẫn vui thế?" . "Dạ thì, cũng buồn cũng lo đó, khóc cũng khóc chán chê rồi, lúc nào muốn khóc lại khóc tiếp, còn lại vẫn phải sống mà, cười mà sống chứ con gái nhỉ!"

Việc con phải ở nhà một mình làm bạn với Tivi là chuyện thường ngày ở huyện vì dù mẹ không đi làm ở cơ quan nào nhưng vì mưu sinh mẹ vẫn phải làm nhiều việc khác nhau hay mẹ cần đi chợ, làm việc nhà, nấu ăn....con đều phải chơi một mình, nhiều hôm khi con đang ngủ, mẹ trốn đi con không biết đến khi về con đang khóc nức nở vì: "Ong ngủ dậy không thấy mẹ mô cả, Ong gọi mẹ không được" 😥

Mẹ biết con đường phía trước của mẹ con mình còn rất nhiều chông gai, nhưng mẹ tin con sẽ chiến thắng, ít nhất trong trái tim mẹ con là chiến binh dũng cảm nhất, mẹ sẽ là hậu phương vững chắc, là đồng đội cùng kề vai tác chiến với con...

Sắp sinh nhật 4 tuổi của 2 chị em con rồi. Mẹ cầu mong 2 chị em con sẽ luôn mạnh khoẻ, bình an. Mong ông trời cho chúng mình đón thật nhiều sinh nhật cùng nhau nữa....

Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ
Cảm ơn con vì đã và đang chiến đấu thật dũng cảm
Cảm ơn con vì tại giây phút này đây con vẫn đang ở bên mẹ
Dù có mệt mỏi, dù có chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút ở cạnh con, yêu con nhiều lắm, chiến binh của mẹ ❤️

#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#Yêubếp
#EsheepKitchen

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

#Gửitimthươngmến

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
#Thửtháchtết2022#ĐóntếtbiếtđủKhô Bắp Bò ViênVới Tuổi Th

#ThửTháchTết2022#ĐÓNTẾTBIẾTĐỦKHÔ BẮP BÒ VIÊNVới tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên từ quê nghèo miền Trung như mình thì ...

Công thức nấu ăn
icon01
Vẫn 1 câu chuyện đến mùa bầuBầu băm và bầu không bămTừ khi e biết nấu ăn từ năm 8

Vẫn 1 câu chuyện đến mùa bầuBầu băm và bầu không bămTừ khi e biết nấu ăn từ năm 8 tuổi thì đã biết băm bầu, đi học nấu b ...

Công thức nấu ăn
icon01
Nhân tiện ad của nhóm chia sẽ về cách bảo quản hạt sen ngon thì mình cũng có 1 cách

Nhân tiện ad của nhóm chia sẽ về cách bảo quản hạt sen ngon thì mình cũng có 1 cách bảo quản sen ngon cả năm vẫn trắng v ...

Công thức nấu ăn
icon01
Công thức nấu ăn
icon01
Ăn Lựu Hãy Giữ Lấy Vỏ, Vì Đây Là Bài Thuốc Vô Cùng QuýÔng Ngoại Của Chồng

ĂN LỰU HÃY GIỮ LẤY VỎ, VÌ ĐÂY LÀ BÀI THUỐC VÔ CÙNG QUÝÔng ngoại của chồng My trước đây là thầy thuốc rất giỏi, có thể nó ...

Công thức nấu ăn
icon01
Chúc cả nhà YB ngày nghĩ lễ thật vui và hạnh phúc bên gia đình nhé!Lễ nhưng

Chúc cả nhà YB ngày nghĩ lễ thật vui và hạnh phúc bên gia đình nhé!Lễ nhưng rơi vào time mà kp e ở làm căn cước, nên khô ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ