Hà Nội Trở Lạnh, Quá Thích Hợp Để Nhâm Nhi Mấy Đồ Ấm Nên 2 Vợ Chồng Trưa Nay Mang Nha

Hà Nội trở lạnh, quá thích hợp để nhâm nhi mấy đồ ấm nên 2 vợ chồng trưa nay mang nhau đi ăn bánh cuốn nóng. Quán này nhà mình ăn cả chục năm nay, từ lúc yêu nhau sinh viên đến lấy nhau, sắp đẻ đứa nữa rồi mà vẫn y nguyên, nghiện ko bỏ đc (Từng có mấy lần chuyển nhà mà vẫn lặn lội quay lại ăn).
Review sơ qua:
- Bánh rất mềm, đặt vào môi là trôi xuống họng, mướtttt rịt.
- Nhân bánh đầy đủ, thịt với mộc nhĩ đều tươi, ăn k bị bã như chỗ khác. Vc mình đều bị bụng dạ yếu mà chưa từng bao giờ đau bụng, suốt cả chục năm, kể cả lúc dịch dã cách ly đi ăn.
- Nước chấm rất thanh. Vợ mình ko ăn đc mắm, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ buồn nôn nhưng nghiện nước chấm ở đây. Đu đủ tươi, giòn.
- Chả nướng, chả quế đều thơm ngon. Chả nướng ko hề bị khô, bở, thịt tươi.
- HÀNH TỰ PHI từ a-z luôn. Ông chú có cái bếp ngay cửa, chuyên để phi hành. Nhớ đợt hè, nắng 40 độ mà giữa trưa ông chú tranh thủ ngồi đảo, mình đi qua thấy mồ hôi hơn tắm. Nghe chú kể là cực tốn công, sức, tiền (vì dùng dầu mới, chỉ phi được ít mẻ là sẽ phải thay dầu), được cái hành thơm cực kỳ, ăn vào biết ngay. Trước mình thèm, gạ bán cho ít để về ăn cơm, mang tiếng khách quen, đồng hương quê vợ mà phải năn nỉ chục lần mới bán cho 2 lạng.
- Điểm trừ là quán bình dân, bé & chật, trông không được gọn gàng, tinh tươm, nên khó hợp mắt những bạn khó tính. Nhưng chất lượng, độ sạch sẽ của món ăn thì mình đảm bảo là rất ổn.
- Như hình thì 2 vc 2 suất thập cẩm, thêm 2 trứng, giá 100k tròn. Trà xanh miễn phí tự phục vụ.
- Quán ko bán online, ko ship, ko quảng cáo gì nên chắc ít người biết. Địa chỉ 107A1 Nguyễn Quý Đức.

Hà Nội Trở Lạnh, Quá Thích Hợp Để Nhâm Nhi Mấy Đồ Ấm Nên 2 Vợ Chồng Trưa Nay Mang Nha

Hà Nội Trở Lạnh, Quá Thích Hợp Để Nhâm Nhi Mấy Đồ Ấm Nên 2 Vợ Chồng Trưa Nay Mang Nha

Hà Nội Trở Lạnh, Quá Thích Hợp Để Nhâm Nhi Mấy Đồ Ấm Nên 2 Vợ Chồng Trưa Nay Mang Nha