Hà Nội Trong Tôi Chả Có Gì Ngoài :)))
với kinh nghiệm chục năm thẩm định xôi, và nguy cơ mỡ máu cao ở tuổi 20, có hơi ngoa nếu bảo rằng em đã kinh qua gần như các hàng xôi đỉnh cao của Hà Nội...
ai chưa ăn thì hãy thử một trong đống gợi ý này, sẽ không hối hận đâu ạ!!
1- Xôi Thợ Nhuộm (ảnh chụp 2 năm trước). Of course, giờ thì thương mại hoá quá nhiều, và giá thành lên, nên em chỉ dám đóng họ vào ngày thừa tiền thôi ạ )) Chứ mùa đông 2017 hồi bát xôi thịt trứng ngon lành có 40k, em mua suất 2 thịt 2 trứng 60k ăn thay cơm là chuyện thường ))) hồi đấy đhs nghiện trứng lòng đào và thịt dừ ở đây kinh khủngggg!
2- Xôi bà chị bán ngay vỉa hè 76 Bát Sứ. Và đây, nhân vật mà khiến tui xiu lòng ngả dạ. Từ khi xôi Thợ Nhuộm tăng giá, tôi ghé chị nhiều hơn )))) và tất nhiên là lựa chọn hạt rẻ rồi. no căng phễu cùng lắm 30k, có cả trứng lòng đào, và hôm nào chị vui vui chị làm nồi thịt kho miếng size XXL vị ngon cũng đ khác gì Thợ Nhuộm cả.
3-Xôi bà Sòn- quán này mình hơi ghẻ lạnh. thái độ cũng không niềm nở, hay quên thứ tự khách, chờ lâu, bla blo... cơ mà không phủ nhận xôi không ngon nha. mà chờ lâu thì cái gì ăn chả ngon )))) được cái trứng kho đẫm nước thịt mà vẫn có lòng đào. Có thịt quay kho khá unique, nhưng bản thân mình không thích thịt quay kho ở đây...
4-...mà mình thích thịt quay kho ở đây cơ ))) đụ mẹ nó ngon!!! ăn không bị bã nát, thịt chắc mà ngậm nước kho, nhắc đến lại thèm vcl. cô bán nhiều topping, nên thử cả lạp xưởng chiên và pate áp chảo giòn. không hối tiếc đâu ạ. giá mềm, 30k một người là vừa. nhưng tiếc là dân ngủ dậy muộn thì khó mà ăn lắm ạ, cô hết hàng lúc 8r-9h cơ (((( bốt điện cao thế đối diện 50 Hàng Mã.
5-xôi khuất trong toà nhà 88 Láng Hạ. có vẻ không ai review nhưng mà đông thì khỏi hỏi ạ. lúc em đến mua cũng phải đợi mấy anh văn phòng, với xe chở các bé đi học mới đến lượt. cô kho mình cảm nhận thì thịt như theo kiểu miền Nam hơn là Hà Nội. có ớt, hành các kiểu, nhìn nồi là biết ạ. em ăn cả lạp xưởng miền Tây nữa ngon ê nách lun ))))
6- xôi hai cô-Lý Thái Tổ. bán từ đời mẹ, hai cô nay bán cũng đến 9h là bắt đầu dọn đồ rồi ạ. em phải lặn lội đến lần thứ hai mới được thử thịt kho đây (((( may là đến sớm (thức nguyên đêm thì chả thế ) chọn được 1 miếng ăn ngon lành. ấn tượng là thịt và chả ở đây thái to bản )) ăn coi như thay xôi luôn được ạ. điểm trừ là xa quáaaaaaaaaaaa. muốn ăn cũng phải đợi 1 ngày dẩm l dậy sớm du hí hồ gươm )))))
trình làng trình chạ
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây