Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải

Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải mái, ăn tới bh no nấc lên mới thôi. Nhưng giờ cảm thấy sức ăn có vẻ giảm sút khá nhiều. Nên dạo gần đây thiên về lựa chọn các quán thịt theo set hơn.

Mình biết đến quán là do lần đi du lịch ở Đà Nẵng đã từng ăn chi nhánh ở đấy và thấy khá ok. Quán đa dạng về món, menu có rất nhiều loại thịt (cả thịt đã nêm nếm và thịt nguyên bản), cơm, canh, lẩu cho những cái bụng dư giả cũng có luôn.

+Điểm cộng là panchan nhiều và ngon; phục vụ nhiệt tình (bàn nào cũng có 1 bạn đứng để nướng thịt cho mình nhé, VD hôm nào đông 1 bạn chắc phải care nhiều bàn thì sẽ lâu hơn chút) Và cũng khẳng định luôn là thịt mình nướng tự nướng ko ngon bằng các bạn nvien nướng cho đâu=)))))))) kiểu nó vừa vặn hơn ý, chín vừa đủ, nhai vẫn cảm nhận đc vị ngọt. Tự nướng toàn bị quá đà hic. Mình đi ăn thường sẽ gọi 2 loại là diềm bò và ba chỉ lợn, ngoài ra mng cũng có thể thử sườn hoặc nhưng loại khác nhé (nhiều lắm ạ). Lòng ở đây ok (nhưng cá nhân mình thấy bên deahan chuyên lòng bò có vẻ ngon hơn nhìu)
+Điểm trừ: mình ăn từ hồi quán còn ở bên Dương Đình Nghệ nên hơi bí, Quán ít bàn nên cuối tuần thường sẽ chật ních người. Nghe nói quán chuyển sang địa chỉ mới rồi, hy vọng vọng rộng rãi và thoáng hơn chút.

🥩Samwon ~ SH08 Mạc Thái Tổ (ngã tư giao cắt với phố Đinh Núp), Q. Cầu Giấy ~ khoảng 2 đến 3 troăm/ng

Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải

Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải

Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải

Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải

Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải

Hồi còn là sinh viên mình rất thích ăn búp phê thịt nghèo nghèo:))) Vì được ăn thoải