KEM 7 MÀU TUỔI THƠ....Hôm nay đi đường, gặp 1 xe kem 7 màu, cái kí ức tuổi thơ hồi

KEM 7 MÀU TUỔI THƠ....

Hôm nay đi đường, gặp 1 xe kem 7 màu, cái kí ức tuổi thơ hồi 4.5 tuổi n ùa về các bác ạ.
Cái hồi đi công viên, 3k/1 cái ốc quế 7 màu bíp bíp bíp. Vị kem mà hơn 20 năm rồi bây giờ mình mới được ăn lại.
Kem có vị vani, vị cốm, vị đậu đỏ,...các vị lung tung trộn lẫn vào nhau :)) cây ốc quế giòn giòn, thơm nức, cái vị n khác hẳn những que kem hàn quốc, những que kem đắt tiền bây giờ... Có thể không đặc sắc bằng nhưng mùi vị này khiến mình thấy nhớ lại hồi còn cầm tay mẹ đòi mua que kem ở công viên, hay nghe tiếng xe kem bíp bíp ở quê quáaa.

Bây giờ thì mình không biết quán nào bán cả, gần nhà mình ( ở ngã tư sở ) thì buổi trưa hay có chú đẩy xe kem đi bán, hết cũng khá nhanh, toàn mấy người trông "già" =)) lớn đầu ra í ới mua kem chứ mấy nhóc con n chả thèm:)))
#10k/cây rùii nhưng kem đến cuối cái ốc quế luôn chứ không nửa vời bên trên đâu.

Mọi người biết ở đâu còn bán kem vậy thì chỉ tớ nhé 💗

KEM 7 MÀU TUỔI THƠ....Hôm nay đi đường, gặp 1 xe kem 7 màu, cái kí ức tuổi thơ hồi