[Kẹo ngon nhờ có bạn hiền]Chả là hôm nay có ông bạn đi làm từ Xì Gòn về mang sp về

[Kẹo ngon nhờ có bạn hiền]

Chả là hôm nay có ông bạn đi làm từ Xì Gòn về mang sp về làm quà cho tụi mình test thử.

Mình cũng zui zui cầm về, sau khi uống la cà vài chai và khi đã ngà ngà mới nhớ ra chia nhau kẹo =))) ăn miếng thì cha mẹ ơi nó ngon dễ sợ =))) ngậm kẹo mà như ngậm miếng xoài lắc muối ớt k à =)) Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn cay cay đúng kiểu mình thích luôn nên phải lên review ngay

Là kẹo cứng chua ngọt kiểu kẹo me nhưng k ngọt lịm mà ngọt nhẹ nhàng đắm thắm thui, chua chua xong có phần nhân mằn mặn cay cay đắm say vãi chưởng, kiểu viền ly bằng chanh vs muối ớt á. T ăn xong hết say rượu chuyển sang say kẹo luôn =)))

Điểm trừ: bạn nó bảo bán ở đâu quên r, chỉ nhớ là mới ra mắt từ tháng 7 😀 các bạn lùng xem các tiệm tạp hoá, siêu thị chắc có ạ. Bạn nào mua đc ở đâu ở HN thì comment cho t hóng zới tại đứa bạn đểu Trần Công Thắng mang về có 1 túi chia nhau -.- Hàng công ty, brand kẹo Alpenliebe thì nổi tiếng và yên tâm ròiii 😀

Thui ngất với vốc kẹo đây hahaha

[Kẹo ngon nhờ có bạn hiền]Chả là hôm nay có ông bạn đi làm từ Xì Gòn về mang sp về

[Kẹo ngon nhờ có bạn hiền]Chả là hôm nay có ông bạn đi làm từ Xì Gòn về mang sp về