KHI BẠN THÈM TOMYUM NHƯNG ĂN LẨU MÙA NÀY LÀ QUÁ NÓNGHôm nay ăn được cái mì Thái này

KHI BẠN THÈM TOMYUM NHƯNG ĂN LẨU MÙA NÀY LÀ QUÁ NÓNG

Hôm nay ăn được cái mì Thái này lạ lạ, giá bình dân mà ngon nên phải review cho các bạn đey
Gói này mình mua ở siêu thị Lotte trong Lotte Center luôn. Quầy đồ Thái gần khu đồ đông lạnh chứ ko phải ở quầy mì ăn liền. 1 gói bé hơn gói mì VN thông thường, lượng mì ít hơn, nhiều loại vị luôn. Giá 6,5k~7k gì đó không nhớ lắm (<10k)
Miếng đầu tiên ăn, mình nghĩ đến mì Hảo Hảo vì vị khá giống. Nhưng ăn đến miếng thứ 2 kèm nước mì thì nó NGON HƠN các bạn ạ! Vị chua hơn Hảo Hảo, cay nhẹ, hơi có vị creamy thật, hơi ngọt ngọt. Loại này chỉ có 1 gói gia vị và 1 gói sốt, không có gói dầu nên cảm giác ăn không bị mỡ (bt mình cũng toàn bỏ ko ăn gói dầu ăn trong mì tôm). Ăn kèm 1 quả trứng ốp hợp lý vl luôn :))
Rất gần hương vị của tomyum thật. Mình đi ăn nhiều hàng lẩu Thái rồi, thì cái nước mì này nó ngon hơn nhiều hàng luôn ý. Còn so với hàng best lẩu thái thì hương vị này đạt 80%. Ko cay lắm nên ai thích ăn cay thì thêm ớt vào, độ chua với mình thì đạt rồi 👍🏻 Hãng mì này còn nhiều hương vị khác nữa có cơ hội mình sẽ lại thử tiếp

Ps: mỗi ng 1 sở thích nhé, t khen ngon người khác thấy ko ngon cũng bình thường thôi à. Bạn nào tò mò thì cứ thử nhé, bài review mang tính chất gợi ý thui 😉

KHI BẠN THÈM TOMYUM NHƯNG ĂN LẨU MÙA NÀY LÀ QUÁ NÓNGHôm nay ăn được cái mì Thái này