Trứng vịt lộn ngải cứu chợ Hà Đông
.
Chẳng biết quán này bán từ bao giờ, nhưng từ khi mình mới lớn đã biết địa chỉ này. Hồi mới ăn ở đây, toàn ăn trứng không. Một lần mạnh dạn thử trứng ngải cứu xong bị nghiện luôn mới tài. Ngải cứu không đắng như mình nghĩ, còn được hầm mềm với mấy vị thuốc bắc nữa, ăn cùng món tỏi ngâm của quán bon mồm dã man (nhưng hơi mùi).
Phải công nhận cô bán hàng chọn trứng khéo, mình ăn bao lần mà chưa gặp quả nào bị già quá, hay bị non quá bao giờ. Mà trứng đun trên bếp suốt, lúc nào cũng nóng hôi hổi nhưng không hề nát nha.
Quán chỉ bày mấy bàn ngồi vỉa hè thôi, nhưng khách đông lắm, người ra người vào liên tục. Quán bán buổi chiều, chắc tầm 3h trở ra đến tối hết thì về. Bữa xế vào gọi bát 2 trứng chan 16K đầy nước ngải cứu, là ấm bụng đến tối ngay.
.
📍Trứng vịt lộn ngải cứu chợ Hà Đông - Đối diện ngân hàng Agribank, 34 Tô Hiệu, Hà Đông
💰8.k/trứng
#hoireviewdoancotam #trungvitlon #hadong #gttran
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây