Lại là mình đây, ăn sáng xong rồi lại phải có gi uống, chợt nhớ trà sữa Mimo mở lại

Lại là mình đây, ăn sáng xong rồi lại phải có gi uống, chợt nhớ trà sữa Mimo mở lại rồi nên phải goi ngay 1 cốc trà gạo rang yến mạch. Vị vẫn ngon như thế: ko quá ngọt, trà đậm vị, có lẫn hạt gạo rang nhai vui miệng, mùi thơm dịu nhẹ, tạo nên 1 tổng thể rất vừa vặn. Uông xong vẫn thòm thèm, cố mót mấy hạt gạo nhai nốt. Nghỉ 1 thời gian làm mình nhớ mãi, khi trở lại ko làm mình thất vọng, chủ quán vẫn thì cẩn thận, quý khách, thê là khách phải tốn toèn.
#rvvt #trà-#gao #mimotea

Lại là mình đây, ăn sáng xong rồi lại phải có gi uống, chợt nhớ trà sữa  Mimo  mở lại