Mình chưa bao h viết 1 bài j trên này nhưng hôm nay phải gạt bỏ qua cơn lười để viết.

  • 363 Views
  • 0 Comments
  • 05 October, 2020
Mình chưa bao h viết 1 bài j trên này nhưng hôm nay phải gạt bỏ qua cơn lười để viết.
Tối qua mình và 1 bạn nữa ngồi uống bia ở Tự Do ngõ 57 Trần Đăng Ninh. 2 đứa ngồi uống tầm 1 tiếng. Phục vụ thì cũng ko có gì đáng phàn nàn cho lắm ngoài việc nhân viên quét nguyên 1 xẻng rác vào thẳng quạt đang chĩa vào bàn mình làm rác bay hết vào 1 bàn đồ ăn và người bạn mình :))))) Nhưng thôi ngồi quán bia xuề xòa nên bọn mình cũng ko nói gì. Ngồi uống tiếp.
Lúc mình chuẩn bị tính tiền thì bàn bên cạnh cũng vừa cầm bill thanh toán, bàn bên có 3 anh trai 1 chị gái, cầm bill thắc mắc sao lại uống nhiều thế nhỉ, nhưng chắc đi cùng chị gái xinh đẹp nên chỉ lẩm bẩm với nhau thế thôi chứ vẫn móc ví ra trả tiền. Từ lúc này mình đã để ý rồi. Vì mình là đứa uống bia tuần 5 buổi, ngồi lê la bia nhiều, quán Tự Do này trước cũng từng là quán quen của mình (nhưng cơ sở khác).
Bill bàn mình mang ra như ảnh dưới (ảnh 1): 11 cốc bia. Trong đó 1 cốc tặng free theo chương trình của Budweiser: uống 6 tặng 1. Mình gọi nhân viên ra nói đảm bảo tính sai. Thì nhân viên nhìn nhau sau đó thì thầm vào tai nhau tán loạn. Lúc sau mang 1 bill khác ra(bill này mang cất đi nhanh quá ko kịp chụp): uống 7 cốc tính tiền 6 cốc, tặng free 1 cốc. Vẫn sai vì bàn mình 2 người chỉ gọi 3 lượt là 6 cốc.
1 bạn áo đen ra giải thích là: bên em tính nhầm số cốc của bàn chị và bàn bên cạnh cho nhau.
Ko hiểu nhầm kiểu gì khi 2 bàn vào khác thời gian, bàn kia vào trước dễ đến cả tiếng, 4 người, ăn đồ khác, uống bia khác (trên hóa đơn ghi rất chi tiết giờ khách vào, ra, số bàn,..) M quay sang hỏi: bên anh bill bao nhiêu cốc? Bàn bên trả lời: bên anh 21 cốc, ko hiểu sao nhiều thế (3 người uống vì chị gái uống nước lọc).
Xong bạn nhân viên áo đen lúng túng trả lời: à ko phải nhầm với bàn đấy mà nhầm với bàn khác khác =)))))
Nhân viên lấm la lấm lét nhìn rồi thì thầm thì thụt với nhau 1 lúc mới mang ra được cho mình cái bill sau cùng(ảnh 2).
Theo như mình cảm nhận đây ko phải sự nhầm lẫn đơn thuần và mình thì đặc biệt ghét gian dối. Nhất là gian dối có tính toán và theo tập thể kiểu này. Hi vọng chủ quán bia sớm chỉnh đốn lại ko thì mất hết khách. Đi uống bia lâng lâng tí cho vui mà như này khách rén ko dám vui luôn mất.

Mình chưa bao h viết 1 bài j trên này nhưng hôm nay phải gạt bỏ qua cơn lười để viết.

Mình chưa bao h viết 1 bài j trên này nhưng hôm nay phải gạt bỏ qua cơn lười để viết.

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
(Góc hỏi han) Tình hình là sắp tới em muốn tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại 1 nhà

(Góc hỏi han) Tình hình là sắp tới em muốn tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại 1 nhà hàng nào có view đẹp ở trên cao tạ ...

Hàng ăn ngon
icon01
[ Combo NGON-RẺ cho ngày trở gió].Hai quán vỉa hè nằm cạnh nhau, một quán bán đồ ăn

[ Combo NGON-RẺ cho ngày trở gió].Hai quán vỉa hè nằm cạnh nhau, một quán bán đồ ăn có bánh mì trứng ngải cứu, cháo sườn ...

Hàng ăn ngon
icon01
Phí tiền với nướng King BBQ : menu lèo tèo có vài món, cả lợn cả bò, được món đinh

Phí tiền với nướng King BBQ : menu lèo tèo có vài món, cả lợn cả bò, được món đinh ngon nhất là Riềm thăn bò thì e nv nó ...

Hàng ăn ngon
icon01
Ce cho e xin đc Lòng Rán ngon vs ag. Ngoài 23 nguyễn siêu ag

Ce cho e xin đc Lòng Rán ngon vs ag. Ngoài 23 nguyễn siêu ag ...

Hàng ăn ngon
icon01
[GÓC KHEN DẠO]#Quán chè Yummy Thái # Học viện Tài chính [Đính chính]: Quán Yummy Thái

[GÓC KHEN DẠO]#Quán chè Yummy Thái # Học viện Tài chính [Đính chính]: Quán Yummy Thái 22 ngõ 59 Lê Văn Hiến nha các bạnB ...

Hàng ăn ngon
icon01
Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ