Mình chưa từng review chê bai bất cứ hàng quán nào nhưg nay có quả trải nghiệm buồn

Mình chưa từng review chê bai bất cứ hàng quán nào nhưg nay có quả trải nghiệm buồn như quay vào ô mất lượt nên đành lên đây trải lòng 1 chút.
Chẳng là mình có đến quán order nước ép ổi ko đường,tính cẩn thận nhắc lại hẳn 3 lần nhấn mạnh KHÔNG ĐƯỜNG,nhưng không hiểu 1 sức mạnh siêu nhiên vô hình nào đó vẫn đặt trên bàn của mình 1 cốc có đường 🙂 🙂 🙂 vì mình đang ăn kiêng, ko thể sử dụng đường nên có yêu cầu đổi lại cốc khác,bạn nhân viên đồng ý đổi và 1 lúc sau bê lên cho mình vẫn cốc đó và thêm nước lọc,ơ hơ hơ????? Từ bao giờ ko đường lại = pha loãng vậy,đánh tráo khái niệm vl 😒 Thôi đành xin 1 vé 1 chiều ko có khứ hồi 😩 Giá vé :38k cùng sự tổn thương tâm trạng sâu sắc cho ai muốn thử sức
Gemini Coffe -137 Nguyễn Chí Thanh
——————-
Edit:Vì có 1 vài bạn thắc mắc nên t xin gỡ rối tơ hồng ở đây luôn ạ
1.Quán này chán nổi tiếng nhưng tại sao t vẫn đến? Vì chỗ này tiện cho các bạn tớ nên hẹn nhau ở đây
2.Nhỡ ổi ngọt sẵn mà ko phải cho thêm đường thì sao?
Tớ có hỏi bạn nhân viên và xác nhận là có cho đường dù đã nhắc tận 3 lần đhs huhu 😢
3.Nước ép hàng nào chẳng cho nước,để lâu nó tách lớp là bt
Vâng,t ko í kiến về việc loãng hay đặc mà là về việc khi t yêu cầu đổi cốc ko đường khác thì bạn í lại chống chế bằng cách thêm nước lọc.Chứ nước ép hàng nào chẳng phải cho thêm nước,làm j có hàng nào nguyên chất đâu(vì nhiều bạn phản đối nên t xin phép sửa thành đa số các hàng nước ép nhé)
4.Sao t biết bạn í thêm nước lọc,nhỡ là cốc khác mà ổi ngọt thì sao?
Cốc bạn í bê lên lại cho t đá đã tan hoàn toàn ạ,chính là cốc t vừa yêu cầu đổi luôn chứ nếu pha mới thì vẫn còn chút bóng dáng của đá chứ :(

Mình chưa từng review chê bai bất cứ hàng quán nào nhưg nay có quả trải nghiệm buồn

Mình chưa từng review chê bai bất cứ hàng quán nào nhưg nay có quả trải nghiệm buồn