Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mưa tháng Giêng...
Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?
Mình phải cảm ơn bạn Hà Ly Trần vì những chiếc bánh khúc rất ngon bạn ấy làm từ năm ngoái (tuần nào mình cũng đặt, và mình đã bị tăng cân =))), khiến mình tràn đầy cảm hứng để tìm lại thứ mùi vị ấu thơ thân thương này, từ những bãi sông...
Mình và team Esheep đã có những ngày mùa xuân tuyệt đẹp lang thang bãi sông, tìm lâ khúc và tự làm những mẻ bánh ngon tuyệt.
Hi vọng các bạn yêu thích và chia sẻ.
Photo như thường lệ by Nguyen Minh Tuan (still available) <3

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?

Mùa rau khúc đến rồi, bạn biết chưa?