Nhân 1 ngày Hà Nội mát mẻ ...#review #xoiche #hanoifood[ XÔI CHÈ BÀ THÌN - 95 HÀNG BỒ

Nhân 1 ngày Hà Nội mát mẻ ...
#review #xoiche #hanoifood

[ XÔI CHÈ BÀ THÌN - 95 HÀNG BỒ ]

Dù có 2 cơ sở ngay gần nhau nhưng mình vẫn thích ăn bên Hàng Bồ này hơn.

Có lẽ người nào đó khó tính khi nhìn vào bức ảnh này sẽ bĩu môi rằng " Xôi vò gì mà vón cục thế kia !? " thế nhưng cá nhân mình thì lại thích ăn mấy viên xôi đó 😅
Lần nào cũng là: " Cho cháu ít chè nhiều xôi cục bác nhé " :)))) Ko biết có ai giống mình ko chứ mình thấy những viên xôi đó vừa mềm vừa dẻo dẻo rất ngon, thêm nữa vón cục rồi sẽ không bị quyện với quá nhiều chè, cũng đỡ bị ngọt.

Xôi ở đây đối vs mình là ngon. Được trộn vs khá nhiều đỗ nên hạt xôi đã rất dẻo lại còn thơm và bùi bùi, có lẽ cho mình ăn xôi không cũng được 😁
Còn về chè, mình ăn xôi vs chè hoa cau, hôm thì cũng vừa miệng ( đến cuối bát mới thấy ngọt ) còn hôm thì ngọt ngay từ đầu ~.~ Vậy nên mình gọi " ít chè " là vì thế.

Ngoài ra mình cũng từng ăn chè sen & chè đỗ đen ở đây rồi.
Chè sen thì phần nước loãng và ngọt, còn hạt sen đc ninh nhừ mà ko bị nát ( giống Hội An phết ) trắng nõn nà, ăn cũng tạm nhưng phải cho nhiều đá nhé 😉
Chè đỗ đen cũng tương tự, phần cái thì ok nhưng nước cũng loãng toẹt, chỉ có vị ngọt và ngọt, tóm lại còn ko ngon bằng nhà mình nấu. Ko có gì xuất sắc.

- Bán cả ngày.
- Giá: ~15k/món.
- Đánh giá: 7,5/10
- 2 cơ sở: 95 Hàng Bồ - 1 Bát Đàn.
#nghiencheckin

Nhân 1 ngày Hà Nội mát mẻ ...#review #xoiche #hanoifood[ XÔI CHÈ BÀ THÌN - 95 HÀNG BỒ