Nhân dịp hôm nay trời mát và bỗng nhiên thấy thèm ăn đồ nướng. Ngồi lục lại album

Nhân dịp hôm nay trời mát và bỗng nhiên thấy thèm ăn đồ nướng. Ngồi lục lại album ảnh thì thấy có đồ nướng gầm cầu 😆

Cái con phố gầm cầu dù có bị "chia cắt hai bên nhưng vẫn bán chung một đồ " 😆. Từ đầu đến cuối trải dài ơi là dài các hàng nướng lẩu xen kẽ. Ngày xưa có hàng Ngọc Linh là mở đầu tiên, đông nhất, ngon nhất, sau đấy nữa thì ngày càng nhiều hàng mở ra và hàng nào chất lượng cũng ngang nhau.

Cũng phải chục năm ko ra đây rồi, nhưng hôm trước vừa thử quay lại vì tò mò, tạt bừa vào một hàng thì khá bất ngờ vì đồ nướng rẻ và khá ngon, lại còn có thêm kimchi nữa, ăn thoải mái ko bị tính thêm tiền 👍🏻. Kim chi ở đây ăn khá ngon, giòn. Bánh mì mật ong cũng thơm, ngon, ko bị dai. Đồ nướng ướp vừa miệng, ko bị cái vị công nghiệp mà ăn loại nào cũng na ná nhau. Ăn xong còn giật mình hơn vì đi 4 đứa hết có 380k cho tổng thiệt hại 1 đĩa 3ng, 1 khoai, 3banh mì, 1 âu trà đá 👍🏻👍🏻👍🏻 Nói chung thỉnh thoảng đổi vị ăn ở đây cũng dc chứ bt đi đông mà muộn muộn lũ bạn mình toàn đòi ăn ở phương mực hàng đậu ý 👍🏻👍🏻👍🏻

Địa chỉ: nướng Bùm, gầm cầu phía hàng cót 👍🏻👍🏻👍🏻

Nhân dịp hôm nay trời mát và bỗng nhiên thấy thèm ăn đồ nướng.   Ngồi lục lại album

Nhân dịp hôm nay trời mát và bỗng nhiên thấy thèm ăn đồ nướng.   Ngồi lục lại album