Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?
Đầu tháng cô hồn tu nghiệp ngồi review về Phú Quốc ai lần cho cả nhà bàn luận. Bài hơi dài mn thông cảm nha ^^
Đa số mọi người nghỉ hè mới đi du lịch chứ với mình, thời gian đẹp nhất để đi Phú Quốc là từ tháng 10 đến hết tháng 2. Vì thời điểm này du khách ít hơn, chủ yếu là Tây và thời tiết đẹp, không mưa, nắng không gắt gỏng bỏng da.
Về địa điểm đi chơi:
Thực ra, Phú Quốc bây giờ nhiều chỗ chơi lắm, không hề hoang sơ thiếu thốn. Nếu đi nghỉ dưỡng thì ở các khu Marriot, Novotel, Intercon,.... Còn thích đi khám phá cơi bời thì ở khu Thị trấn Dương Đông sẽ tiện hơn nhiều. Các địa điểm đi chơi gồm:
Các hòn: đi mất 1 ngày/1 hòn. Giá cả thì t không nhớ lắm vì trong tất cả các lần vào PQ đi hòn đúng 1 lần vì cũng chẳng có gì mà đồ ăn đắt.
Vinpearl: đến PQ thì phải đi safari của Vinpearl cho biết. Cũng khá hay ho. Có thể đi taxi hoặc bus của Vinpearl. Mua vé thì mn mua của dân trong thị trấn ý, hỏi lễ tân ksan là họ biết, giá sẽ rẻ hơn khi mua tại quầy trong Vinpearl.
Bãi Sao, Sunset senato: 2 chỗ này khác nhau nhưng đều là các bãi đẹp. Bãi Sao thì đông còn Sunset thì nhiều Tây, nhiều chỗ sống ảo. Thỉnh thoảng có club bãi biển bán vé khoảng 900-1tr/1ng.
Ngoài ra còn đi leo núi, đi nhà tù Phú Quốc,...
Nhà t thuê xe máy đi 100/1 ngày/1 xe. Oto 1tr/1 ngày 1 xe Innova. Nhưng giao thông ở đây lộn xộn lắm, đâm nhau rồi cà khịa xe khách du lịch ăn vạ cũng có nên cẩn thận là trên hết.
Phần chính: Ở đây ăn gì???
Đáp máy bay xuống 1 cái đầu tiên là t phi ra nhà hàng Ra Khơi ăn đĩa cơm rang ghẹ. Nó ngon thực sự luôn ý, cơm rang giòn, nhiều ghẹ nhiều thịt ăn đã cái mồm. Mà phục vụ chủ yếu là mấy chị bóng long xiên đáng yêu vchg🤣🤣🤣🤣
Tiếp đến là đi chợ đêm: chợ đêm thì thập cẩm đồng đăng cgi cũng có nhưng đắt đắt vđ luôn ý. Đi lòng vòng ăn bánh thốt nốt, uống nước thốt nốt cũng ngon lắm mỗi tội ngọt. Hải sản thì thôi, ăn ở đây khong tươi, trông đẹp mắt chứ chắc có nhum nướng là ngon nhất.
Bữa sáng: sáng ở PQ có thể đi sớm tầm 6r để ăn bánh mì Nhung ở ngã tư Hùng Vương vs Nguyễn Trung Trực. Bánh ở đây ăn lạ miệng khác hoàn toàn đất liền. Có ớt tươi thay vì tương ớt nhé nên ai không ăn đc cay nhớ bảo đừng cho chứ đến lúc cắn vào cay há mồm. Mà ở đây hết sớm lắm, tầm 8-9h là không còn bánh mà mua nữa rồi.
Mỳ Huỳnh ký: mỳ này của 1 gđ người Hoa bán, ăn ngon, tôm rồi há cảo tươi cắn sướng mồm. Mỗi tội nc dùng hơi ngọt.
Bún quậy Kiến xây: bún quậy ở đây là ngon nhất thị trấn. Nhưng mà nó cay lắm, với lại ai yếu bụng thì không nên ăn. Anh t bụng yếu ăn xong râm ran cả ngày.
Bánh canh Phụng và bánh canh đèn dầu: ăn cho biết chứ cả 2 chỗ với t đều không ngon.
Hải sản ăn ở đâu: Rạch Vẹm thẳng tiến nha mọi người. Ở đây hải sản dẫn đầu PQ luôn cả về độ tươi lẫn cách chế biến. Nhà bè Khánh Hào là làm ngon nhất. Đến đây, vừa đc sống ảo trên quả cầu hú hồn vừa được ăn ngon. Có cá Mú hấp xì dầu, ghẹ rang me, tôm tích cháy tỏi, cơm ghẹ và gỏi cả trích là các món ngon nhất nhà bè. Tôm và ghẹ được tự chọn giãy đành đạch. Cá mú bắt vớt trc cửa chòi ăn tươi rói. Còn gỏi cá trích thì cả nhà t khen ngon.
Cơm rang ghẹ ở đây cũng đặc biệt, nó không giống như ở Ra Khơi nhưng có vị riêng biệt, ăn xong nhớ mãi. Giá ở đây, nếu ăn 1 bàn 6ng gọi tất tần tật chỗ kia cá 1.2kg, cơm ghẹ 2 đĩa, ghẹ vs tôm mỗi thứ 1kg, gỏi 1 đĩa hết 1tr290 đã gồm nước ngọt. Phải gọi là siêu rẻ mà chất lượng.
Đổi gió ăn đồ Tây tại PQ:
Nhiều quán Tây lắm nhưng chỉ có 3 chỗ nổi bật nhất🤤 nhưng đi vào mùa Tây thì phải đặt bàn không là phải đợi dài cổ mới có bàn.
Saigonese: quán này có bánh bao ngon, nó là kiểu burger bao ăn lạ miệng nhân thịt đậm đà. Vịt áp chảo, gà nướng ở đây cũng ngon. Nhưng nổi bật chắc là món bánh bao kia. 8ng hết hơn 1tr
Crab house: Hải sản kiểu xô chậu như bên Thái luôn. 1 xô đổ ra cho mn ăn. Có rất nhiều loại từ vẹm xanh, ghẹ tuyết, tôm hùm, tôm hùm đất, tôm càng xanh, mực, nghêu. Sốt cajun và sốt crabhouse là 2 loại ngon nhất. Nếu mn muốn ăn ghẹ tuyết thì khi gọi đặt bang nhớ hỏi hnay có ghẹ không nhé. Nhà t ăn 1 xô đặc biệt, 1kg tôm sú cajun, thêm mấy món lặt vặt, đồ uống cho 8ng là hết 3tr5.
Ganesh: nhà hàng Ấn này hình như có chi nhánh ở SG. Ở đây thì vẫn như bao nhà hàng Ấn khác, thực đơn có naan, gà, ngựa là chính. Các loại cơm ngon hơn ở HN. Tandoori hay curry lại càng xuất sắc, ăn thịt trắng cũngkhoong bị bã. Naan thì to như cái chảo. 4ng ăn 1 naan mới hết. Giá cả cũng khá rẻ, 1 bữa đầy đủ món nỏii bật cho 4ng là 900.
Mua gì về nhà 🤔
Mọi người muốn mua hải sản tươi thì chịu khó dậy thật sớm, tầm 4r-5h ra chợ ở chân cầu đoạn sau chợ đêm. Tha hồ mua đồ tươi mang về làm quà. Ngoài ra thì có thể mua đậu phông tẩm ở chợ đêm, bánh thốt nốt, mực rim me, ghẹ sữa rang mắm. Đều là đặc sản.
Nói chung là mọi người nên đi PQ 1 lần, để được ăn hải sản không biết mệt và chơi tới bến. ☺️
*mọi người đừng hỏi ảnh hải sản nha vì chưa kịp chụp đã hết mất tiêu 😞*
Edit thêm: Cafe chuồn chuồn trên đồi ngắm toàn cảnh Dương Đông đẹp đẽ xịn xò. Đồ uống, đồ ăn cũng khá ngon.

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?

Ở Phú Quốc thì ăn gì, chơi gì ?