[PHÍ MỒM - LAKSA THÁI HÀ]Bất chấp drama tranh chấp thương hiệu của hai quán lẩu Laska

[PHÍ MỒM - LAKSA THÁI HÀ]
Bất chấp drama tranh chấp thương hiệu của hai quán lẩu Laska Thái Hà và Đê La Thành hai đứa mình vẫn dắt díu đi ăn với hi vọng anh Duy vẫn làm ăn ổn như ngày nào nhưng KHÔNG :)) Biết là với mức buffet 139k/ng cũng k thể đòi hỏi quá nhiều nhưng CHƯA BAO GIỜ một đứa ăn uống dễ dãi như mình lại cảm thấy bực mình như vậy. Từ lúc bước vào quán order đến lúc được set nồi đợi hơn 30 phút, ok chắc đến sớm nên quán chưa kịp chuẩn bị (mặc dù có gọi đặt bàn trước). Đồ ra nhìn khay ba chỉ bò chỉ muốn chửi thề số xui hay sao nay dính bò mỡ thế, cũng ok :))) gọi sang ba chỉ cuộn nấm nhìn cho nhiều thịt vậy :) Vẫn giữ tâm trạng bình thường cho đến khi bọn mình ăn hết en nờ thứ râu ria linh tinh trên bàn được bày ra từ đầu và nhận thêm 2 khay bò MỠ 80% sau 30ph, tiếp tục tự nhủ chắc nhân viên order nhầm, không sao, tiếp tục kiên trì gọi ba chỉ cuộn nấm =))) đợi một tiếng, MỘT TIẾNG :) :) trong lúc đợi chờ tất nhiên mình vẫn nhỏ nhẹ đòi thịt nhưng bạn nv vẫn luôn thân thiện "em gọi bếp rồi nhưng đồ chưa xuống ạ", "vâng em gọi rồi ạ" đến lúc mình phải bức xúc lắm mới vặn volume lên đòi đồ thì bạn tiếp tục thân thiện giải thích "phải cuộn nên làm hơi lâu ạ" wtf??? xong thấy mình có vẻ bực lắm nên bạn ý mang cho bàn mình thêm 2 khay ít mỡ hơn 1 tẹo ~70% (ảnh 3). Lầy lội ngồi hít nước lẩu gặm ngô ngọt uống coca thêm 1 tiếng xem đến cuối các bạn bếp có cuộn nổi một khay cho mình ko nhưng vẫn ko có :))) Quẩy không, bánh bao chiên không, váng đậu thì như kiểu chiên từ hôm qua còn thừa. Những thứ không phục vụ được thì làm ơn đừng cho vào menu chứ?? Nốt lần này thôi em xin chừa :))
#laulaksa #laulaksa117thaiha

[PHÍ MỒM - LAKSA THÁI HÀ]Bất chấp drama tranh chấp thương hiệu của hai quán lẩu Laska

[PHÍ MỒM - LAKSA THÁI HÀ]Bất chấp drama tranh chấp thương hiệu của hai quán lẩu Laska

[PHÍ MỒM - LAKSA THÁI HÀ]Bất chấp drama tranh chấp thương hiệu của hai quán lẩu Laska