Quán đồ Hàn Quốc cũ nhưng vẫn hấp dẫn

Quán cũ mà ăn vẫn thích thú - gieo vần tí thôi nhưng đợt này thấy quán này bị đóng vài điểm và có hôm tới vắng quá nên mình post lên ủng hộ quán.

Đây là chắc là 1 trong những quán bán đồ Hàn Quốc đời đầu ở Hanoi. Chắc cũng ko lạ gì với nhiều anh chị em trong hội.

Mình ăn từ thời những năm 2010 lúc đó quán còn có tới 5-6 điểm khắp Hanoi, thấy bảo ông chủ người Hàn ko chia sẻ công thức cho đầu bếp mà sáng sáng đi giao nước mì tới từng cửa hàng.

Quán có món mỳ cắt nấm đặc biệt ko thấy bán ở đâu. Hnay mình ko có nhu cầu ăn nhiều nên ko có ảnh món này mà chỉ gọi ba chỉ nướng, canh sườn bò và 1 bát canh tương.

Nói chung đồ ăn vừa vặn và giá cả hợp lý. Thích nhất là có chén trà quế đậm đặc tráng miệng đoạn cuối.

Hiện chỉ còn ở ngõ 8 Láng Hạ - điểm này đỗ oto đầu ngõ ko mất tiền rất tiện, đoạn cuối Kim Mã (chắc tầm số nhà 515) và 1 điểm ở Trần Duy Hưng.

Quán đồ Hàn Quốc cũ nhưng vẫn hấp dẫn

Quán đồ Hàn Quốc cũ nhưng vẫn hấp dẫn

Quán đồ Hàn Quốc cũ nhưng vẫn hấp dẫn