Review các quán cơm ngon ở Hà Nội
Cơ mà không phải lúc nào cũng có thời gian nấu cơm cũng như có nhưng lười chẳng hạn)) nên mình làm list tổng hợp các tiệm cơm m đã từng ăn cho mng tham khảo, hy vọng được mng chia sẻ thêm các tiệm cơm ngon nghẻ khác ạ
Tầm Vị - 4B Yên Thế
Không gian đẹp, đẹp nhất trong cả danh sách. Đẹp ở đây là sự hoài niệm, quán mô phỏng như 1 căn nhà Hà Nội thời xưa vậy, từ bàn ghế cho đến những vật dụng decor, bát đũa,..
Hồi đầu mới mở mình ăn thử thì thấy hương vị hơi nhạt nhòa, nhưng thời gian gần đây thì mình ăn thì thấy ổn định hơn nhiều rồi, nêm đậm hơn, có độ sâu, một vài món nổi bật hẳn như thịt kho tàu (lần nào đến cũng gọi).
Đi ăn ở đây không chỉ là qua bữa, mà còn là trải nghiệm, mỗi lần đến quán là tự dưng thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên, dễ chịu lắm luôn.
Cơm ngày mới - 72 Mã Mây
Nơi bán cơm bụi-giá-cao ngon nhất trong lòng mình, dù mỗi lần ăn vẫn chỉ loanh quanh vài món chính, nhưng đa số món nào cũng ngon, nêm nếm vừa tới. Đã thế còn phục vụ nhanh, gọi món phát 5p sau có liền, mặc dù lúc nào cũng luôn tấp nập khách cả ta cả tây luôn ấy. Thích mấy bạn nvien phục vụ ở đây, mấy ông zai nói tiếng anh như gió, gọi phát có mặt và giải quyết luôn vấn đề mình đang cần (như gọi thêm món, xin quả ớt, miếng chanh...)
Cơm Huế - G23 Huỳnh Thúc Kháng
Chỗ này chắc ít người biết nhất, mình được bà chị dẫn đi ăn, quán bé xíu mà còn hơi tối tăm. Quán của gia đình cô người Huế mở, có món thịt luộc chấm tôm chua siêu ngon và đưa cơm cực.
Cơm Vinh Thu - 14 Lý Thường Kiệt
Cũng thuộc danh sách các quán cơm-bụi-giá-cao, nhưng mình không ấn tượng đồ đây lắm, hơn nữa còn bị nguội, không nóng hổi như bên Mã Mây
Cơm Phố Cổ - 16 Nguyễn Siêu
Nếu cho Mã Mây 10 điểm thì mình cho quán này 8 điểm, cũng nhiều món, phục vụ nhanh, chỗ ngồi có phần sạch sẽ hơn. Cơ mà về món thì vị chưa đặc sắc như Mã Mây, tui không nhận pr cho Mã Mây đâu nhưng hương vị cơm ở đó gây nhung nhớ thật ýyy
Ầu Ơ - 13 Lý Thường Kiệt
Không gian đẹp sau Tầm Vị, cũng bán cơm nhưng đa dạng vùng miền hơn. Vì nhiều món nên phải khá phân vân để chọn, đồ được cái serve ra đẹp mắt, còn vị thì vừa tầm, chưa nổi bật nhưng cũng không chán.
Bếp Quán - 10 Thợ Nhuộm
Chỗ này thiên nhậu hơn, nhưng vì cũng có nhiều món "cơm nhà" nên mình vẫn list vào danh sách. Dù là món nào cũng được decor đẹp mắt, có phần hơi cầu kỳ, vị đậm đà, ngon miệng. Điểm trừ là ra đồ lâu, dù quán chưa đông hay đông lắm rồi thì tốc độ ra đồ vẫn lâu huhu
Cơm Lệ - 4 ngõ 44 Hào Nam
Quán này mới mở, hơi nghèo món. Đâu đó chỉ có vài món chính như bò, gà, sườn, cá, rau theo ngày, thêm lạc, dưa chua, cà muối với trứng rán là hết menu luôn ý)) Định lượng vừa phải, bữa đó ăn sau mỗi người 55k, giật mình vì sao rẻ thế. Giá ngang cơm bụi bình dân nhưng ngon hơn, chỗ ngồi sạch sẽ.
Cơm Phố - 29 Lê Văn Hưu
Chỗ này qua đúng 1 lần, mà ấn tượng là bạn nam nvien phục vụ hôm đó không được nice cho lắm. Cơm gọi món trong menu, khá ngon, nhưng cảm giác cơm ngon xong phục vụ hơi chán khiến mất hết cảm xúc luôn ý. Chẳng muốn quay lại, mặc dù ngon thật.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây