Hải sản xô Phạm Ngọc Thạch

[ Review hải sản xô Phạm Ngọc Thạch ]

Hôm trước có bạn lên bài về hải sản xô khu Thành Công, đọc cmt thấy mn bảo không ngon bằng hải sản Phạm Ngọc Thạch nên mình quyết định đi ăn thử :))

- Nhân viên nhiệt tình từ khâu gửi xe. :)) Mình mới chỉ đứng trước cửa quán đã có ngay một anh lao ra chào, hướng dẫn và dắt xe hộ. Nhân viên bàn là một chị xinh xinh cũng nhiệt tình không kém, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Lúc đứng lên thanh toán nhân viên hỏi đi xe gì để dắt sẵn, còn tặng 2 chiếc kẹo. Về chất lượng phục vụ mình cực kì hài lòng.

- Về món ăn mình gọi một khay như hình gồm: ngao, tôm, bề bề, bạch tuộc và ngô. Sốt là SỐT ME - điều này làm mình hơi thất vọng. 😭 Vì mình kì vọng nó là loại sốt chua chua cay cay cơ. Nhưng sốt chỉ là sốt me nguyên chất không hề cay. 😭 Hải sản không được tươi. 😭 Ngay cả ngao mình ăn cũng cảm giác không tươi. Con tôm to nhất kia thịt cũng không dai, ăn cũng cảm giác mùi không tươi. 😔 Có bánh mì ăn kèm nhưng bánh nguội, không được nóng nên mình cũng bỏ lại không ăn.

Nói chung cảm thấy thất vọng vì đồ ăn không được như mình tưởng tượng. Khay mình gọi là khay nhỏ giá 249k.(quán có khay to 349k, thấy bảo khay to bạch tuộc to hơn và nhiều đồ hơn).

Đánh giá: 5/10 (5 điểm này hoàn toàn vì chất lượng phục vụ của quán quá tốt chứ đồ ăn thì....). Và SẼ KHÔNG QUAY LẠI. 😔

Quán ở số 28, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch nhé.

Hải sản xô Phạm Ngọc Thạch

Hải sản xô Phạm Ngọc Thạch

Hải sản xô Phạm Ngọc Thạch