Review Kao Niew - Món Lào với Tomyum Kum nhẹ nhàng

Hôm trước có bạn hỏi tiệm nào bán món Thái có tomyum kum ngon, mình cũng thả chiếc cmt bày tỏ nỗi lòng là bị nhớ cái vị tomyum kum của quán Thái ở Lý Thường Kiệt xưa xửa xừa xưa với Khaohom hồi còn cay thật cay
Thế là hôm qua có dịp được lên phố, lại tiện công rửa xe, mò vào Kao Niew ăn với mấy đứa em, xem tomyum kum như nào. Phải 2 đứa bị đầy bụng nên bảo không ăn gì mấy (cứ hí hửng đi 3 để còn gọi bừa lên test món, ai dè), nên order rất khiêm tốn và basic.
Kao Niew là món Lào nên sẽ hơi khác Thái lẻng chút. Hồi học ở HQ có được mấy anh cán bộ Lào nấu xôi với bún tomyum cho ăn nên mình thấy món ở Kao Niew khá sát với Lào auth.
Mình thấy món gáy heo nướng rất vừa miệng và ngon. Salad đu đủ thì khá giống vị quán vỉa hè ở Thái mà mình rất thích, sốt tôm khô đậm đà luôn. Bát canh tomyum thì k Thái đâu, kiểu nhẹ nhàng Lào nhg ăn khá ổn. Có cơm rang nữa nhưng mình không ăn, em mình bảo hơi cứng.
Về tổng thể thì thích không gian yên tĩnh, thích sự niềm nở của chị chủ và món ăn vừa miệng.
Bài post có tính chất đẩy thuyền cho nhà hàng được đông đảo ace yêu ẩm thực đến thưởng thức
#lientri

Review Kao Niew - Món Lào với Tomyum Kum nhẹ nhàng

Review Kao Niew - Món Lào với Tomyum Kum nhẹ nhàng