[Review] [Khen chê lẫn lộn] Bò nầm nướng Cát LinhMỗi lần đi qua chỗ này mình đều thắc

[Review] [Khen chê lẫn lộn] Bò nầm nướng Cát Linh

Mỗi lần đi qua chỗ này mình đều thắc mắc vì sao nó đông thế và hôm nay đã có câu trả lời. Quán bò nầm nướng giấy bạc của 4-5 cô trung niên tầm tuổi mẹ mình bán. Mình đi 2 người gọi suất nướng thập cẩm 2 người ăn gồm bò, nầm, 3 chỉ, rau củ tổng hợp và kim chi, dưa leo. Không có bánh mì do đi hơi muộn.

Quán có 2 chỗ ngồi, 1 là vỉa hè thoáng mát nhưng hơi tối và 1 là trong bãi đất có bóng đèn, vì vỉa hè full bàn rồi nên bọn mình buộc phải ngồi trong. Mới bước chân vào hơi hãi vì rác ngổn ngang và cái bãi đất còn không sạch sẽ, lại thêm kiểu vứt rác ngay tại đất chứ không có sọt rác 😞 . Thôi thì mất công đến nên đành nhắm mắt ngồi ăn.

Nếu như vệ sinh là điểm trừ lớn của quán này thì đồ ăn lại cứu vớt rất nhiều. Thịt tẩm ướp khá ngon và đặc biệt nước sốt chấm ngon ngọt rất hợp vị, kim chi bạn mình khen ngon nhưng mà mình thấy ngọt quá, tuy nhiên tất cả các bạn xung quanh đều gọi thêm khá nhiều nên chắc là ngon thật. 2 người trông ít vậy thôi nhưng ăn mãi mới hết, cuối cùng bọn mình đành bỏ lại 1 ít thịt lợn vì no không thể ăn nổi nữa. Trong 3 loại bò, nầm, 3 chỉ thì 3 chỉ hơi nhiều mỡ còn lại rất ok.

*** Khen:
⁃ Đồ ăn ngon.
⁃ Ra đồ nhanh.
⁃ Cô phục vụ có tâm, chỉ khách phải ăn như nào mới ngon, không ăn gì bảo cô bớt lại trừ tiền cho.
⁃ Đồ ăn vừa đủ, không nhiều không ít ( hoặc có thể do bọn mình ăn ít)

*** Chê:
⁃ Không gian hơi mất vệ sinh.
⁃ Cốc uống nước rửa chưa sạch.

*** Hài hước

1. Chị ơi cho em xin cái cốc khác, cốc này toàn mùi dầu rửa bát ( không phải 1 mình bàn mình mà cả bàn bên cạnh cũng kêu toàn mùi dầu rửa bát thôi)
=> Em tráng hộ chị cái chứ cốc nào cũng thế thôi.

2. Cô ơi cho cháu cái bánh mì
=> Ôi hết bố nó rồi 😛

Tổng kết: túm lại là ăn thử 1 lần cho biết và sẽ quay lại nếu thèm món này. Đồ ăn công nhận ngon thật nên bạn nào có sở thích ăn bò nầm nướng hãy ra ăn ủng hộ các cô. Các cô toàn tầm tuổi mẹ mình nên cũng thông cảm nhiều khách quá chưa dọn dẹp kịp, mà muốn gọi đồ gì cũng tự đứng dậy lấy cho nhanh chứ đợi thì hơi lâu 😛

Giá: suất thập cẩm 2 người + thêm 1 bát kim chi + 1 ca trà đá tổng hết 280k.

Địa chỉ cụ thể mình lại ko nhớ rõ, chỉ nhớ cái đoạn đường đang làm dở, nó ở ngay vỉa hè và đường đó có mỗi quán này thì phải.

Mn có địa chỉ nào khác ngon và sạch sẽ hơn cho mình xin nha^^.

[Review] [Khen chê lẫn lộn] Bò nầm nướng Cát LinhMỗi lần đi qua chỗ này mình đều thắc

[Review] [Khen chê lẫn lộn] Bò nầm nướng Cát LinhMỗi lần đi qua chỗ này mình đều thắc

[Review] [Khen chê lẫn lộn] Bò nầm nướng Cát LinhMỗi lần đi qua chỗ này mình đều thắc

[Review] [Khen chê lẫn lộn] Bò nầm nướng Cát LinhMỗi lần đi qua chỗ này mình đều thắc

[Review] [Khen chê lẫn lộn] Bò nầm nướng Cát LinhMỗi lần đi qua chỗ này mình đều thắc