#review lẩu nướng ven hồ số 8 ngõ 100 trung kính.Bác nào khen lấy khen để làm nay em

#review lẩu nướng ven hồ số 8 ngõ 100 trung kính.

Bác nào khen lấy khen để làm nay em mò đi ăn nhưng mà: bác nào xa xôi, bác nào cần sạch sẽ chút, bác nào muốn không bị nóng bức xếp vào bàn xó nhà súyt không có quạt thì tốt nhất dẹp ý định đi ăn ở đây đi! Nó hoàn toàn không đáng để đánh đổi!

Nay e đi ăn 3 người thì có 1 chiến binh buông đũa ngay từ đầu vì bạn này ưa sạch sẽ chút. Nên bối cảnh quán lúc này và cái viền đĩa khiến bạn không ăn. Em thuộc dạng mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng , nên vẫn chiến đấu. Và cảm nhận đầu tiên của e là sự kinh ngạc: tại sao nó lại đc review tích cực , có ng còn dùng từ " số 8 ngõ 100 trung kính vẫn cứ là ngon" trong khi đồ ăn hoàn toàn bình thường như bao quán vỉa hè em vẫn ăn. Ngày cả bàn bên cạnh e cũng nói với nhau, quán này đông chỉ vì hiệu ứng review và nó rẻ và đồ không tệ nên ng ta không phốt, chứ có gì mà ca ngợi.

À thế là em biết e không cô đơn. Em vẫn có sự cảm thụ ẩm thực không khác người. Thế nên các bác không cần khổ sở lặn lội đường xa đến ăn vì nghĩ là nó ngon đâu. Trong 3 người bọn em hôm nay qua ăn thì có 1 bạn từ hưng yên lên, em tìm quán và quảng cáo với bạn ấy thấy mọi ng review tốt. Giờ thì ngại.

Tất cả đồ trên bàn là 290k, có thêm1 chai coca nhựa và 1 cốc trà đá.

#review lẩu nướng ven hồ số 8 ngõ 100 trung kính.Bác nào khen lấy khen để làm nay em

#review lẩu nướng ven hồ số 8 ngõ 100 trung kính.Bác nào khen lấy khen để làm nay em

#review lẩu nướng ven hồ số 8 ngõ 100 trung kính.Bác nào khen lấy khen để làm nay em