Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê

Góc chê
Hôm trước ko nhớ mình đọc ở đâu bài về Hải sản Hương Lan quán gốc ở Nguyễn Như Đổ nên nay người mệt mệt gọi về nhà ăn. Quán cũ trên Nghĩa Dũng thời 2007-2009 mình cũng ăn khá thường xuyên. Chỉ là chuyển nhà nên lâu dần ko nhớ tới nữa. Nay ăn lại cũng hào hứng chờ đợi. Ai dè đâu kết quả ko như mơ
- Điểm chê lớn nhất là cua thịt rang me. Mở hộp thấy vỏ cua siêu siêu bẩn, hình như ngta chỉ xả nước chứ ko cọ vỏ. Có sốt me nên nhìn vỏ như thế này đã chưng hưng đi hẳn rồi. Còn thịt cua thì khô, dù cua cũng khá dày thịt, ko óp. Nhưng nó ko có độ mọng nước của cua tươi. Cũng ko thơm và ko có độ ngọt. Tựu chung là cực kỳ vô vị nếu ăn ko có sốt. Mình ko rõ đây có phải được làm từ cua tươi ko hay là do cách họ chế biến. Nhờ mọi người thẩm giúp, ảnh mình chụp phần thịt ở chân cua. Thịt khô và dính chặt vào lớp vỏ.
- Ốc hương thì tạm ổn hơn nhưng sốt trứng muối quá là mặn.
- Mực trứng (vốn là món có tiếng từ lâu, mình đã ăn từ những năm 200x) thì ko tươi và dai ngoách. Chồng mình ăn miếng đầu tiên đã chê rồi
- Miến mình chưa ăn nên ko nhận xét.
Tổng bill hơn 1tr cho 2 người mà thấy thất vọng quá. Đúng là thôi ăn cho nó biết, chứ chắc never quay lại.

Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê

Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê

Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê

Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê

Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê

Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê

Review quán Hải sản Hương Lan - Góc chê