Câu chuyện làm vợ đảm

Sau đây e sẽ kể cho các c nghe về câu chuyện làm vk đảm của e.
Chả là ngày xưa, cái hồi còn mặn nồng, ngày nào e cũng nấu ăn sáng và chuẩn bị cơm trưa cho ck mang đi làm, hơn 6h là lão ra khỏi nhà nên e phải dậy từ 5h cho kịp . Hnao cũng món này món kia rồi nước ép hoa quả các thứ.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến 1 ngày, lần lượt 2 bản mặt loi choi trong gia đình xuất hiện ( chính là nhân vật thổi nến và hát happy birthday khi mẹ cúng cụ trong bài đăng trc của e). Vậy là cái danh vk đảm của e được xếp vào 1 xó, tầm này sấp mặt bỉm sữa rồi hơi đâu mà bày vẽ, nên ck e phải tự túc ra ngoài ăn sáng và trưa thì cơm canteen.
E đẻ liền 3 năm 2 đứa nên lúc nào e cũng trong trạng thái ngáo ngơ như hút cần. Rồi một hôm đẹp trời, cả nhà đang ăn tối ck e bảo, thức ăn thừa e bỏ vào hộp mai a mang đi làm a ăn trưa, e nghe thấy tội dã man nên e quyết định hôm sau sẽ dậy nấu cơm cho lão mang đi, ko làm thì thui chứ làm thì phải đàng hoàng. Vậy là 1 tuần sau đó lão lại cơm dẻo canh ngọt bê đi. Nhưng đời ko như là mơ, một buổi sáng như thường lệ, e dậy nấu cơm để lão ngủ cạnh thằng con, e đã dặn trông nó cẩn thận. Thế mà lão ngủ quên, để thằng bé gần 1 tuổi dậy tìm mẹ rơi bụp xuống đất may ko gẫy mấy cái răng nghé ( vì có cũi chắn, và e kê đệm bên dưới đề phòng ngã). Vậy là lão chính thức quay vào ô mất lượt. Lại quay lại đóng họ dài dài cho canteen, bao giờ con e lớn thì may ra lão mới lại đc xách cặp lồng mang đi. Dù rất thương ck nhưng trước khi làm vk đảm cứ phải làm mẹ hiền cái đã
Trong ảnh là đồ ăn trong 1 tuần của lão, hộp e mua ở lock and lock có thể quay lò vi sóng.

Câu chuyện làm vợ đảm

Câu chuyện làm vợ đảm

Câu chuyện làm vợ đảm

Câu chuyện làm vợ đảm

Câu chuyện làm vợ đảm

Câu chuyện làm vợ đảm

Câu chuyện làm vợ đảm

Câu chuyện làm vợ đảm