Bún Chả Số 1 Hàng Mành - Review tệ

[ SAY GOODBYE ]
Em cảm thấy rất hối hận khi không vào group này sớm 😭
Ăn xong mới vào đây đọc ..
Thì thấy các bác cũng cạch mặt nó từ 1 năm trước rồi nhưng em bực mình quá nên vẫn muốn viết lại.
...
BÚN CHẢ SỐ 1 HÀNG MÀNH!!!
(ĐỐI DIỆN bún chả ĐẮC KIM)
Lượng bún và thịt vẫn như bao hàng bún chả trên cái đất Hà Thành nghìn năm văn hiến này.
Các bác biết bao nhiêu tiền một suất khôngggg?? 60K ..lolll 💩
Thịt khô và cứng, nước chấm thì ngọt.
TRÀ CHANH 25K/ cốc.. cái lòi gì đang diễn ra vậy???

Vì hôm trước em ăn ở hàng Quạt thấy 30k/ suất bún, trà chanh 10k/ cốc. .. mà chất lượng rất ok nhưng hơi bất tiện cái gửi xe. Nên hôm nay đang tiện đường vào quán này luôn. Em cũng chủ quan không hỏi giá trước. Nhưng ai nghĩ nó đắt như vậy 😭
Các bác bảo bạn bè ae họ hàng cô dì chú bác ĐỪNG BAO GIỜ ĐI ĂN BÚN CHẢ SỐ 1 HÀNG MÀNH!
Muốn ăn gì thì vào đây đọc review trước này!!
P/s: lúc ăn em không chụp ảnh lại suất của mình nên em lấy ảnh trên mạng minh hoạ.

Bún Chả Số 1 Hàng Mành - Review tệ