Sự Thất Bại Của Nhà Highland
Một cốc nước nhạt nhòa có giá 69k là sản phẩm mới của nhà Highland.
Từ trước đến giờ mình chỉ ngồi Highland. Coffee và các dòng trà truyền thống ở đây khá là ổn áp.
Tuy nhiên, các sản phẩm trà hè mới ra của Highland fail toàn tập. Các năm trước là Ổi hồng, mận, sơ ri. Rồi đến năm nay là em dâu tằm.
Mình có gọi 1 cốc Trà Ngọc Trai Dâu Tằm. Khi mình uống, 1 vị trà pha với nước cốt dâu nhạt nhòa, chát (vì mình biết một số sản phẩm của Highland pha bằng trà túi lọc Cozy). Mình có vào hỏi nhân viên là dòng trà này ngọt hay nhạt. Nhân viên có trả lời mình là hơi nhạt. Và mình nói là rất nhạt, nhạt nhoà như người yêu cũ của bạn ý.
Sau đó nhân viên nói cho mình thêm ngọt. Sau khi thêm ngọt, mình ra thử lại thì vẫn là một sự nhạt nhoà khó tả (vì chẳng biết tả thế nào), một sự thất vọng tràn chề.
Và vẫn là một sự nhạt nhoà và trôi tuột về sản phẩm mới này.
Mình góp ý cho nhà Highland, nếu ra một sản phẩm mà không ngon bằng sản phẩm cũ, giá cao hơn sản phẩm cũ thì tốt nhất đừng nên ra, vì sẽ mất nhiều khách hàng.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây