"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về 🍂"

Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những ngày tiết trời thu mát mẻ như thế này mà thiếu đi những buổi chiều lang thang cafe thì đúng là một thiếu sót to lớn !!!

📍 Ban Công Cafe - số 2 Đinh Liệt

🏠 Không gian kiểu Hà Nội xưa, ngồi ở ban công nhâm nhi cốc cafe ngắm đường phố thì chill thực sự luôn ạ. Nhìn bên ngoài thì nghĩ là nhỏ nhưng quán khá là rộng, có 3 tầng với rất nhiều góc sống ảo. Trên tầng 2 có 1 tiệm hoa nho nhỏ xinh lắm, mọi người có thể xin chụp ảnh nhưng mình nghĩ nên hạn chế thôi ạ vì dù sao cũng là nơi người ta kinh doanh 🌸

🥤 Đồ uống: có cả đồ ăn và đồ uống. Giá đồ uống khoảng từ 40 - 65k, trên phố giá này thì mình thấy hợp lý ạ nhất là khu này ngay cạnh Tạ Hiện. Mình gọi bạc sỉu và sinh tố xoài uống tạm ổn ạ, 2 món này thì kiểu ở đâu cũng có rồi nên không có gì nhận xét thêm.

❗️❗️❗️ Lưu ý là gửi xe ngay cạnh mất 20k nên mn nên hỏi giá trước khi gửi nha, trước cửa quán có địa chỉ gửi xe mà mình không để ý về mới thấy. Chắc là gửi ở các địa chỉ quán ghi giá sẽ mềm hơn ạ.
#reviewcafe

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những

"Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về "Mùa thu đã ghé qua Hà Nội rồi, những