Thảo Luận | Về Việc Sử Dụng Bếp Trong Gia Đình Nhiều Thế HệNhà Mình Ở Quê. Mình

THẢO LUẬN | VỀ VIỆC SỬ DỤNG BẾP TRONG GIA ĐÌNH NHIỀU THẾ HỆ
Nhà mình ở quê. Mình rất yêu bếp, thường xuyên mua sắm dụng cụ, đồ nấu ăn nhà bếp như các mẹ trong Hội mình. Chỉ có điều mình ở chung nhà với mẹ chồng, nhà mình lại thường xuyên có công việc nên nồi niêu bát đĩa phải mua rất nhiều (khoảng 5 mâm 10 bát đũa, xoong chảo to nhỏ tầm 20 cái). Tính mình cũng thích căn bếp gọn gàng ngăn nắp nhưng ở chung nhà có 3 thế hệ cũng khó lắm các mẹ ạ. Chỉ riêng mỗi việc thao tác dọn bếp, cất đồ thế nào cho gọn 2 mẹ con đã khác nhau rồi. Để tránh xung đột, 15 năm nay mình cứ "phiên phiến" thôi, nhưng lắm lúc cũng "ấm ức" lắm ạ. Dụng cụ nấu ăn toàn bị dùng sai mục đích: chảo chống dính thì dùng xào nấu thức ăn mặn; chiên cá, chiên đậu vào chảo thường 😅... Thức ăn thừa, chén nước mắm...mình thường thích đổ đi nhưng bà thì không. Tủ lạnh nhà mình thì cơ man nào là linh kinh, lỉnh kỉnh đủ thứ....
Mình đang phải sửa sang thêm 1 căn bếp nữa để có 2 khu vực nấu ăn cho tiện mỗi khi nhà có công chuyện (1 khu vực bếp ga, 1 khu vực bếp từ; 2 bàn bếp - tủ bếp, 2 khu vực rửa luôn). Giờ chỉ lo nồi nấu bếp từ được dùng cho bếp ga và ngược lại thui 😀😀😀...
Không biết trong Hội có mẹ nào giống nhà mình không?? 😊😁