Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay
Mồng 1 Âm lịch tháng có Đại lễ Phật Đản
Tôi lại soạn bài lên hội về nhà hàng Chay rất xịn mà tôi đã trải nghiệm.
an - 3 Ngh. 1781 P. Thái Hà, Trung Liệt
Biển hiệu hơi nhỏ nhưng khi tìm thấy thì rất AN! Sau đó là 1 chuỗi cảm xúc thích thú với vibe của an (tôi dùng chữ thường theo đúng biển hiệu, mà ngẫm lại tôi thấy thích an hơn An) từ lối lên, tới decor, tới không gian bên trong, từng ghế, bàn, chùm đèn, bình hoa, hay các vật dụng bằng gỗ cũ kỹ đều rất AN! Vật liệu sử dụng là gỗ, đất, giấy mang cảm giác hoài niệm, ấm cúng!
AnhChị xem từng ảnh để có cảm nhận nhé, rất đẹp, rất phù hợp đưa bố mẹ, người có tuổi tới thưởng thức!
Đồ ăn ở đây cũng đẹp mắt không thua kém gì chuỗi Sadhu, Ưu đàm. Buổi trải nghiệm của tôi có Cuốn, Mỳ, Cháo, Nem (như ảnh) cho 2 người vừa đủ và vừa miệng.
Không gian ấm cúng, như ảnh có thể thấy không có quá nhiều không gian nhưng Nhà hàng không vì thế mà nhồi nhét bàn ghế.
Menu gọi món, giá hợp lý, AnhChị đến và cảm nhận, đánh giá.
Hoan hỷ

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay

Thưởng thức Chay