Tiệm Ăn Ken - Trải Nghiệm Tồi Tệ Nhất Hà NộiCách Đây Mấy Hôm Được Bạn Giới Thiệ
Cách đây mấy hôm được bạn giới thiệu quán bán đồ Thái vị gần giống Bangkok nên tối nay mới đặt bàn đến ăn thử. Mình đặt lúc 19h30 nhưng phố Triệu Việt Vương giờ ăn tối khó kiếm chỗ đỗ xe nên mình bị muộn gần 20p. Đến nơi gặp một bạn, chả biết chủ hay nhân viên ngồi cầu thang càu nhàu vụ đến muộn. Mình cũng không nói gì. Ở tầng dưới mình thấy k có 1 bàn khách nào, lên tầng 2 có một nhóm khách khá đông khoảng 12 người, không gian ở đó nhỏ nên ồn kinh khủng.
Vậy nên, Mình ra hỏi bạn đó cực kỳ lịch sự liệu mình có thể chuyển xuống dưới ngồi được không.
Ai ngờ vẫn với thái độ lỗi lõm đó, hắn ta bảo: "Không được, chị đã đến muộn 20p rồi. Chị ngồi trên này đi. Đến muộn đã nhận bàn cho là may rồi"
Mình đúng kiểu WTF nhân viên lạ quá à nghen. Nhưng mình vẫn nhẹ nhàng: "nhiều lúc khách đến muộn là chuyện bình thường, em nói chuyện nghe như bọn chị đến xin ăn thế? Mà khi chị gọi đặt bàn cũng chả nói gì đến việc đến muộn đến sớm bao nhiêu phút thì như thế nào"
Xong quả đấy tiếp tục dẩu cái mồm lên: ở đây khách đến muộn là không bao giờ nhận bàn, người ta đã nhận cho là may rồi lại còn.
Đến lúc mình không thể chịu nổi mình chỉ bảo thái độ nhân viên ở đây là không thể chấp nhận được. Hắn ta còn chốt hạ: KHÔNG ĂN, MỜI CHỊ VỀ!
Tất nhiên là mình đi về luôn rồi, thiết nghĩ quán ăn mà nhân viên ăn nói kiểu bố láo như thế thì đồ ăn có ngon nhất thế giới thì cũng chỉ xứng đáng 1000 cái 1*
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây