[TRẢI NGHIỆM SIÊU TỆ TẠI FENGHUANG ]Hôm qua thèm dimsum quá, tìm 1 tỉ

[TRẢI NGHIỆM SIÊU TỆ TẠI FENGHUANG ‼️]

Hôm qua thèm dimsum quá, tìm 1 tỉ chỗ ăn xong quyết chọn Feng Huang vì chỗ này có buffet, cứ nghĩ rằng sẽ đc ăn một mâm đuề huề dimsum các kiểu nhưng KHÔNG!!!!!

Mâm như trên hình đầu phải đợi cỡ 30ph, nhưng cũng chỉ ra đc từng này thôi. Trên hình là 2 xửng dimsum và lúc sau gọi thêm đc 1 xửng nữa, tổng cộng bữa buffet dimsum này mình ăn hẳn đc 3 xửng 😀 Vị thì tạm được thôi, còn nhân bánh bao kim sa thì siêu ít, vỏ bánh thì nhiều. Mấy món bò viên, cá viên cũng giống mấy loại bán trong siêu thị, k có gì đặc sắc. Lúc sau mình có gọi xíu mại gà nhưng bị thiu, mùi chua 🤢

Đồ chiên có trong buffet mà cũng k ăn đc miếng nào, gọi đồ mãi cũng k thấy ra. Mang tiếng ăn buffet mà chẳng ăn đc gì 😀

Tiếp là lẩu cũng tệ nốt, Lẩu tứ xuyên và Lẩu thái sữa dừa, 2 vị KHÔNG khác gì nhau. Lẩu tứ xuyên k cay mà chua chua 🤔 Thịt bò lên đc lượt đầu, gọi thêm thì nửa tiếng sau ra đc 1 nhúm. Mình có gọi thêm cảo rau thịt nhúng lẩu và lại bị THIU. Mình có trả lại nhân viên mà k thấy phản hồi gì, k xin lỗi cũng k mang cho đĩa khác. Cuối cùng lẩu thì mình cũng đành ăn 2 bát mì cho xong bữa, vì quá chán để chờ đợi thêm 😀

*Nhiều bạn nói là do đỏ đen hên xui nên trải nghiệm của mình mới tệ như vậy nhưng một nhà hàng sao có thể phục vụ theo kiểu đỏ đen như vậy được. Chất lượng phải đồng đều mỗi ngày, khách được ăn ngon hay không lại do hên xui thế này thì trước khi đi ăn phải xem ngày giờ mất 😅

209k/buffet 💲

Fenghuang - 178 Triệu Việt Vương 📍

[TRẢI NGHIỆM SIÊU TỆ TẠI FENGHUANG ]Hôm qua thèm dimsum quá, tìm 1 tỉ

[TRẢI NGHIỆM SIÊU TỆ TẠI FENGHUANG ]Hôm qua thèm dimsum quá, tìm 1 tỉ

[TRẢI NGHIỆM SIÊU TỆ TẠI FENGHUANG ]Hôm qua thèm dimsum quá, tìm 1 tỉ