Tranh cắt xé dán Mèo Mặt Trời
Tranh cắt xé dán (50x70) Mèo Mặt Trời
Collage paper artwork (50x70) Cat of The Sun
-------------------------
Làm xong bức Chào hè đăng hôm bữa, em tưởng Hè đã đến bên em rồi. Không ngờ Hè chỉ đến thăm mỗi ngày một buổi, hai buổi còn lại mưa phùn bão giật đủ cả. Nên trong sự nghiệp làm tranh của em có thêm trải nghiệm đứng ngửa cổ xé dán, vì bị viêm xoang nên cứ cúi mặt xuống là mắt mũi tèm lem.
Có nhiều ib hỏi hướng dẫn làm tranh, em cũng không trả lời chi tiết hết được, vì mỗi bức sẽ có một kiểu tiếp cận khác nhau.
Ví dụ nếu mới làm thì nên chọn tranh mẫu trước, chủ đề như hoa cỏ, tĩnh vật, phác thảo đơn giản chia mảng màu, sau đó mới tìm giấy phù hợp và xé dán theo phác thảo. Cách này khá giống vẽ tranh, chỉ thay từ dùng cọ vẽ sang xé dán. Vì có sự chủ động về màu nên muốn dán chi tiết nào trước cũng được.
Em thường chọn cách ngược lại hình dung bức tranh mình muốn làm trong đầu, sau đó ngắm giấy và để những mảnh giấy này dẫn dắt. Nếu phác thảo thì cũng vài đường chia bố cục. Cách làm này khá tự do thoải mái nhưng mất nhiều thời gian, vừa làm vừa nhẩn nha suy nghĩ. Có khi làm xong một cụm chi tiết không ưng lại tách ra làm lại cho đến khi thấy thích mắt mới thôi.
Chính vì vậy nên mỗi bức tranh em tiêu tốn nhiều thời gian nhất vào việc ngắm nghía và sắp xếp giấy. Mỗi mảnh giấy đẹp đều được nâng niu yêu quý. Mỗi màu sắc, họa tiết lạ đều đem lại những cảm hứng vô cùng tận, nhiều khi nhìn xong cái muốn bắt tay làm ngay. Một đường cong vàng của ruộng bậc thang khi ngắm nhìn riêng lại rất giống đường gân mảnh trên của cánh hoa hướng dương, một vệt cháy xém ở đáy nồi lại nhìn giống như sao trên bầu trời đêm vậy.
Thật khó để chụp lại lớp lang từng bước khi làm tranh, bởi chẳng có lớp lang nào cả. Cảm hứng cứ uốn lượn quanh co, đến theo từng mảnh giấy, từng sự sắp xếp suy nghĩ miên man trong đầu.
Tuy không có công thức, nhưng cũng có những tips như cách quết keo, cách phủ màu ở những chỗ tiếp giáp các chi tiết, cách xé giấy.. Em có tự tổng hợp vài nội dung, nếu anh chị em nào muốn tìm hiểu thêm về tranh xé dán thì cứ nhắn em gửi nhé.
-------------------------
Còn giờ thì em bắt chước con mèo béo trong tranh ra vườn tự quang hợp đây. Hy vọng nắng sẽ hong khô cái cái bệnh viêm xoang khốn khổ này.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây