Tỷ năm hôm nay lên cơn nghiện thạch dừa lại đang lượn đường nên đầu nảy số phóng xe lên hàng than, nhớ thời khoảng gần chục năm trc lên đây đông xếp hàng chờ đợi đến lượt, hnay lên cảm giác khác hẳn. Quán k đông như trong suy nghĩ, mình lên tầm 8h hơn tối, đường từ đường láng đi lên thì chật cứng người, mà vào quán thấy thoáng đãng, vào là lấy đồ luôn, diện tích quán chắc vẫn vậy. Đây có tiếng về mấy món dừa, ca ramen, thạch dừa nhưng trong suy nghĩ cũ của mình thì kem dừa k ngon, kem ngọt vị bột nên k hợp khẩu vị mình nhưng trc vẫn đông ng ăn lắm, mà trc đông quá, với xa nên thời gian dài mình k ngó ngàng gì nữa , đặc biệt gần nhà là kem thạch dừa 34 -36 nguyễn chí thanh thì lại càng khó vượt lười. Đi vào vần đề chính mình mua 4 quả thạch dừa cả quả (160k) mang về, cảm giác đầu tiên khi cầm quả dừa thì vỏ k đc tươi, vỏ ngoài có vẻ đã đc để tủ lạnh 2-3 hôm nên nó mới bị khô sun sun lại như vậy, tặc lưỡi thưởng thức tiếp phần bên trong, thạch thơm, ngọt vị dừa, mềm nữa, nói chung thấy cũng ổn ,
Tổng kết về 29 hàng than thì ngoài điểm trừ về vỏ ngoài quả dừa thì ăn cũng tàm tạm
Chấm điểm tầm 6,5/10
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây